Nhọc nhằn nghề bới cát tìm con sò Thủy triều xuống để lộ ra dãi cát trắng, cũng là lúc hàng chục người phụ nữ ở xã Cẩm Lĩnh (Hà Tĩnh) lại "đổ ào" ra bới cát để tìm bắt con sò, con ngao, công việc đem lại cho họ thêm nguồn thu nhập.
Ngư dân "nhặt tiền" trên những rạn đá san hô 16h, thủy triều rút nhanh lộ ra những rạn đá san hô trải dài hơn 1km. Đó là lúc ngư dân xã đảo Tam Hải tất bật mang đồ nghề ra bãi khai thác hải sản.
Nghề đào bới trên bãi biển giữa mùa đông rét buốt Bất chấp thời tiết giá rét của mùa đông, nhiều người dân vùng ven biển tỉnh Nghệ An tranh thủ cầm vợt, cuốc ra bãi biển, nơi thủy triều vừa rút để cào ngao kiếm thêm thu nhập.
Hàng trăm người dân làm "nghề tranh thủ" trên bãi biển Những ngày này, hàng trăm người dân ven biển huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tranh thủ những khi nước triều rút, ra bãi bới cát tìm sản vật ven bờ.
Đề nghị khách tắm lại nước ngọt, tài xế bị khách cầm dao dọa Thấy khách vừa tắm biển xong, đề nghị khách tắm lại nước ngọt trước khi lên xe, nam tài xế bị hành khách cầm dao dọa đánh, chửi bới trên xe.
Nhọc nhằn nghề vợt don, cào dắt mưu sinh Nếu may mắn, mỗi ngày ngư dân ven biển Nam Định có thể thu nhập từ 300-500 nghìn đồng. Những hôm thời tiết không thuận lợi thì chỉ cào được chút ít rồi phải đi về.
Ngâm mình tới ngang ngực, ngư dân bới đá tìm "hạt ngọc" biển Khi thủy triều rút, những bãi đá dưới chân núi Bàn Than bắt đầu lộ ra. Lúc này người dân ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành lại mang dụng cụ ra biển mò nghêu kiếm thêm thu nhập.
Hoài An "Người đẹp Tây Đô": "Người ta mời tôi quảng cáo, giá nào cũng trả" Ở tuổi 49, Hoài An làm mẹ đơn thân, kinh doanh để lo cho gia đình. Trò chuyện với phóng viên Dân trí, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ về việc xuất hiện dày đặc trong các quảng cáo gần đây.
Minh Hòa: "Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 90, tiết lộ bất ngờ về Lê Tuấn Anh "Khán giả thời đó "cuồng" Lê Tuấn Anh lắm. Lê Tuấn Anh đi đóng phim, được người hâm mộ tặng hoa quả, nên tôi cũng được "ăn ké", NSND Minh Hòa chia sẻ.
Nghề “đi đất” Mỗi buổi sáng, bãi biển Quất Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định) lại xuất hiện từng tốp người đến không phải để tắm biển. Họ đi bới từng lớp cát để nhặt ngao, ốc… hay bất cứ thứ gì có thể bán ra tiền.
Cát Tường từng được đại gia đề nghị sinh con với giá 50.000 USD Cát Tường chia sẻ những ngày đầu vào nghề, cô gặp nhiều cám dỗ. Thậm chí, nữ nghệ sĩ còn bị gạ vào đường dây “dắt người đẹp cho đại gia”, được ngỏ ý sinh con với giá 50.000 USD.
Nghề độc, lạ ở Nam Định: Đi cày trên biển bắt ngao to bự Thủy triều rút, nhà thờ đổ Hải Hậu như cao lên và lộ ra các bãi cát trải dài như những cánh đồng lớn, lúc này nhiều người hì hục cày cuốc tại những bãi cát biển.