Dấu hiệu bé sẵn sàng ngồi bôKhông có thời điểm cụ thể, bé biết ngồi bô trong khoảng từ 20 tháng đến 4 tuổi được xem là bình thường. “Dục tốc bất đạt”, bố mẹ không nên vội vàng khi ở bé chưa xuất hiện ít nhất 7 trong các biểu hiện sẵn sàng dưới đây.
Gian nan dạy con “ngồi bô”Bé Mốc (22 tháng tuổi) lần nào được mẹ huấn luyện ngồi bô cũng ưỡn người, quấy khóc. Sau đó thì bé nhất định chỉ đi vệ sinh khi được mẹ bế và “xi”. Dùng mọi chiêu để dỗ dành, động viên nhưng suốt 2 tháng trời, bé Mốc cứ nhìn thấy cái bô là khóc ngằn ngặt.
Cha mẹ phải tới trường thay bỉm cho con học mẫu giáoKể từ năm 2025, những phụ huynh tại hạt Blaenau Gwent (Wales, Vương quốc Anh) chưa dạy con cách "ngồi bô" sẽ được giáo viên gọi tới trường để tự thay bỉm cho con.
Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ kinh hoàng: “Tôi nghẹn đắng, không ăn uống nổi”“Xem clip các cô bạo hành trẻ, con tôi bị các cô đá, đánh khi đang ngồi bô, từ ngày hôm qua đến giờ, tôi không ăn uống nổi một cái gì”, chị Điểu Thị Tươi, có con gửi tại cơ sở mầm non Mầm Xanh, Q.12, TPHCM nghẹn ngào.
Mỗi dịp Tết đến, lại thêm một mùa xuân con vắng nội và nhớ nội vô cùngKhi những tờ lịch mỏng manh cuối cùng được xé bỏ để thay vào một cuốn lịch mới, có nghĩa là một năm đã hết và Tết đến rồi. Thường những ngày này, tôi rất hay nhớ bà nội.
Bà mẹ thản nhiên cho con đi vệ sinh ngay tại khoang hành khách trên máy bayDù chỉ cách toilet vài bước chân, nhưng người mẹ vẫn thản nhiên để con ngồi trên chiếc bô và đi vệ sinh ngay tại khoang hành khách trên máy bay, trước sự chứng kiến của hàng trăm người.
Án mạng từ tiếng nẹt bô xe máyVì nghĩ anh Đặng Trung Chương nẹt bô xe khiêu khích nên Trần Trung Việt ( sinh năm 1989, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) cầm dao đi tìm và đâm chết nạn nhân.
Hầu chuyện người hiến hơn 5 ngàn lạng vàngTôi gặp lại cụ bà Trịnh Văn Bô mới cách đây ít ngày dịp Bộ Tài chính có hẳn một cuộc hội thảo để chuẩn bị việc ra cuốn sách Doanh nhân Trịnh Văn Bô và những cống hiến cho nền tài chính cách mạng Việt Nam. Người Pháp từng nói rằng, bà là “Bộ trưởng Tài chính” của Việt Minh.
Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần gũi, bình dị giữa nhân dânTrong suốt quá trình công tác ở nhiều cương vị khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt, giữ nếp sống bình dị và tiếp xúc gần gũi với quần chúng nhân dân.
Mẹ Tây học cách mẹ Việt “xi” con?“Muốn dạy trẻ đi vệ sinh? Hãy “xi” chúng!” là tiêu đề của một bài báo đăng trên tờ Daily Mail, vì “các gia đình Việt Nam rất tín nhiệm cách này để cho trẻ bỏ tã lúc 9 tháng tuổi”.
Nợ tiền chưa kịp trả, bị chủ nợ tạt chất bẩn lên đầuSau nhiều lần đòi nợ không được, bà Tới tìm gặp bà Ánh rồi bất ngờ tạt bô chất bẩn lên đầu. Sau đó, bà Tới tiếp tục tạt chất bẩn vào chỗ ở của bà Ánh.
Khi vợ "mắc bệnh"… nhiều chuyệnVợ nói quá nhiều, thích ngồi lê đôi mách, gần như không ngừng nghỉ, tay làm, mồm nói, đụng đến cái gì cũng nói, chuyện đầu làng cuối xóm, ai ai cũng rành, cũng biết, cứ như là “đài 1080”… Chồng góp ý thì mặt rất tỉnh và trả lời “cái tính em nó vậy mình ơi”. Đó là than phiền của không ít cánh mày râu khi có cô vợ “mắc phải bệnh” nói nhiều.