Hà Tĩnh ngừng các hình thức giao lưu Ngày thầy thuốc VN để phòng dịchGiám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu tất cả các đơn vị ngừng tổ chức các hoạt động gặp mặt ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) nhằm tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch.
Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga kỷ niệm Ngày Thầy thuốc VNHội Y – Dược Việt Nam tại LB Nga được đánh giá cao và ghi nhận có nhiều kết quả thiết thực cho cộng đồng nhất.
Tặng xe máy cho 24 “bà đỡ” nhân ngày Thầy thuốc VNSáng nay, 27/2, nhân lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, chính quyền thị xã Kon Tum, Sở Y Tế Kon Tum đã tặng 24 xe máy cho 24 “bà đỡ” ở các tuyến y tế xã, phường, tỉnh; mỗi xe trị giá 14,5 triệu đồng.
Ngành Y tế chuyển mình từ bên trong để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mớiGiữ vững tinh thần đoàn kết và sáng tạo, ngành Y tế từng bước vượt qua thách thức, chủ động thích nghi để đáp ứng kỳ vọng trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Xử lý sai cách khi bị rắn hổ mang cắn, người đàn ông không qua khỏiNgười đàn ông 34 tuổi, khi đi đánh cá bị rắn hổ mang cắn vào cánh tay phải. Tuy nhiên, thay vì đến bệnh viện, anh tìm đến thầy lang trong làng để bôi cao, trích rạch máu và đắp lá thuốc.
Từ vụ nam sinh bị bắt liếm biển số xe: Hậu quả của giáo dục nuông chiều?Theo chuyên gia, sự việc nam sinh bị bắt liếm biển số xe ở Hà Nội có thể là hệ quả của một chuỗi lỗi lầm nhỏ không được điều chỉnh kịp thời, thầy cô không còn đủ công cụ để xử lý hành vi lệch chuẩn.
Chứng khoán giảm hơn 35 điểmNhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup và một số mã ngân hàng gây tác động tiêu cực đến chỉ số chung. Cổ phiếu Vietjet vẫn giữ đà tăng bất chấp thị trường biến động.
Bộ Y tế phát cảnh báo về một loại thuốc nhỏ mắt nghi giảCục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra công văn cảnh báo về thuốc nhỏ mắt nghi giả mạo của Novartis Việt Nam
Cậu bé 12 tuổi mồ côi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 183 triệu đồngCậu học trò Khánh Duy ở Hà Tĩnh mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 12 tuổi. Cảm thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí cùng chung tay giúp đỡ em số tiền hơn 183 triệu đồng.
Người phụ nữ Hà Nội ngày uống 3 cốc nước mía để chữa đái tháo đườngBỏ thuốc điều trị, người phụ nữ ở Hà Nội tin theo "phác đồ mới" chữa đái tháo đường của một thầy lang, không cần dùng thuốc. Mỗi ngày bà ăn cơm với đường vào bữa sáng, uống thêm 3 cốc nước mía.
Nghe thầy lang uống nước đường "giải độc", bệnh nhân phải cấp cứuNữ bệnh nhân bị đái tháo đường, nhưng ngày nào cũng uống nước đường để "giải độc" theo hướng dẫn của thầy lang. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt, mất nước, nhiều ổ áp xe trên người.
Bất ngờ va phải cửa ô tô đang mở trên đường, thầy giáo đảo lộn cuộc sốngKhi di chuyển qua vòng xoay Cây Gõ (TPHCM) để đến nhà học trò dạy kèm, người thầy giáo bất ngờ va chạm với cánh cửa ô tô vừa mở. Sau tai nạn, bệnh nhân gần như không thể đi lại, cuộc sống bị đảo lộn.