Làm sao tôi có thể là người Tràng An đích thực? Tôi đã sống tại Hà Nội, đã chính thức là công dân thủ đô sáu thập niên, một khoảng thời gian không ngắn so với đời người, nhưng làm sao tôi có thể là người Tràng An đích thực!
Người Hà Nội đâu hẳn đã là người Tràng An Đọc bài viết của anh Nguyễn Mạnh Hùng, tôi đồng ý là những sự việc nêu trong bài là có thật. Nhưng, đâu phải chỉ mỗi Hà Nội là như vậy, và những người mà bạn Thiên Hương đã tiếp xúc chắc gì đã phải là người Tràng An.
Vùng đất vàng và vượng khí của người Tràng An Từ xưa tới nay, Tây Hồ vẫn luôn được đánh giá là vùng đất phong thủy, tràn đầy vượng khí với không gian khoáng đạt và tầm nhìn thoáng rộng. Không chỉ có thế, Hồ Tây còn nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng của một hồ nước trong xanh, thơ mộng hữu tình… tất cả những điều này đã khiến cho Hồ Tây trở thành mảnh đất vàng của Hà Nội.
Hành trình tìm lại "người Tràng An" thanh lịch Ông bà ta xưa nói: "Lời chào cao hơn mâm côc", thế mà giờ đây vì miếng ăn, người HN có thể chịu ‘nhục’ được thế này sao???” - Nguyễn Hoàng: hoangem_itcm@yahoo.com.vn nêu câu hỏi xuất hiện nhiều trong hàng ngàn phản hồi của bạn đọc về tình trạng “bún mắng”,”cháo chửi”… ở Hà Nội.
Chè hoa cau: Món quà thanh tao của người Tràng An Cái vị ngọt thanh thanh, cùng hương hoa bưởi nhẹ nhàng hòa quyện đã khiến cho bát xôi chè trở thành món quà quen và đặc trưng của người Hà Nội.
Những hình ảnh nhân văn, thanh lịch người Tràng An ấn tượng tuần qua Lòng nhân ái, nhân văn của người dân Thủ đô được thể hiện qua những hình ảnh đẹp được cộng đồng mạng chia sẻ trong tuần qua.
Giật mình khi nhận “giấy triệu tập” Ca dao có câu: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” để nói về sự lịch thiệp trong giao tiếp, ứng xử của người Hà Nội xưa…
Người Hà Nội Hà Nội của tuổi thơ tôi là một thiên đường với những con người hào hoa, thanh lịch trong câu ca dao từ thủa nằm nôi: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài – Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
Khám phá nét ẩm thực độc đáo 3 miền giữa lòng Hà Nội Thực khách sẽ được thưởng thức ẩm thực của người Tràng An như: phở cuốn, bánh cuốn Thanh Trì…hay các món rất đặc trưng của miền Trung như: Nem Thanh, Bún bò Huế… và các món ăn Nam Bộ như: cơm tấm, nộm bò khô, bún bò Nam Bộ,…
Thư gửi vị thuyền trưởng của Veston Hồng Ngọc Là một người dân gốc Hà thành, sống hơn 30 năm gắn liền với văn hóa người Tràng An, nếu cháu không viết tâm thư này gửi chú – Vị thuyền trưởng của thương hiệu Veston Hồng Ngọc thì thật là không tròn trịa đối với chính cuộc đời cháu.
Hậu Lễ hội hoa diễn ra chưa đẹp Sáng ngày 4/1/2009, tôi có mặt tại khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ, vô tình phải chứng kiến những cảnh không vui sau Lễ hội hoa, khiến cho những người dân có mặt ở đây đều thấy bất bình vì nó hoàn toàn trái với truyền thống thanh lịch của Người Tràng An.