Cái bệnh nói xấu nhà chồngChị Nguyệt và anh Tân đến với nhau không được gia đình chị ủng hộ, vì nhà chị khá cơ bản, bố là bộ đội nghỉ hưu, mẹ là hiệu trưởng một trường cấp ba đương chức, trong khi đó bố mẹ anh Tân lại “hai lúa” trăm phần trăm.
Mỗi lần gặp anh rể, tôi lại run rẩy vì một chuyện xảy ra trong quá khứCho đến lúc anh rể rời khỏi phòng, tôi vẫn chưa hết sợ hãi. Người chồng mà chị tôi luôn tự hào, cả gia đình tôi luôn tin tưởng không ngờ lại có thể làm ra chuyện đáng ghê tởm như vậy.
Nhắn tin thử lòng chàng ca sĩ Nhật Bản, 9X Việt xinh đẹp bị "bơ" hai ngàyĐang nhắn tin bình thường, Murakami bỗng nhiên im lặng và không trả lời tin nhắn của Thanh Hiền trong hai ngày. Thế nhưng sau đó, họ lại trở thành vợ chồng.
Mã số 5501: Chồng bị rắn hổ mang chúa cắn nguy kịch, vợ nghèo ôm con thơ cầu cứuBị rắn hổ mang chúa cắn khi đang đi rẫy, tính mạng anh Ba rơi vào nguy kịch. Người vợ trẻ trong nhà không có nổi một đồng, ôm theo đứa con 3 tuổi từ Đắk Nông ra Hà Nội tìm kiếm cơ hội cứu chồng.
Sau khi làm sếp, tôi xấu hổ mỗi lần nghe cấp dưới nhắc đến vợ mìnhVợ tôi là người phụ nữ yêu chồng, thương con, chịu khó. Gia đình tôi được như ngày hôm nay, một phần lớn nhờ vào sự tần tảo của vợ. Nhưng tôi đã ở vị trí khác, có lẽ vợ cũng nên thay đổi.
Vụ hơn 300 chậu hoa cúc chết sau một đêm: Nhận định ban đầuQua làm việc với gia đình, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu khiến hàng trăm chậu cúc của một hộ dân ở Bình Định chết bất thường, có thể do phun thuốc quá liều.
Tôi không biết giấu mặt vào đâu khi nghe chồng đòi nợ bố vợ 90.000 đồngThà rằng, bố mẹ tự trả thì không nói. Đằng này, anh chủ động "nhắc nợ" trước đông đủ cả nhà. Rõ ràng là anh ấy hoàn toàn không nên sòng phẳng đến mức ấy, đặc biệt là với bố mẹ vợ.
Đang dừng đèn đỏ ở TPHCM, chàng du học sinh bỗng trúng "tiếng sét ái tình"Nửa đêm, khi đang chạy xe loanh quanh tại TPHCM, Đỉnh Chi bất ngờ thấy Thu Hà ở trong một quán hủ tiếu nên vẫy tay chào.
Quen qua mạng hai năm, cặp đôi mới biết sự thật bất ngờ về nhau khi gặp mặtNgọc Yến - Văn Cười quen qua mạng xã hội, gọi điện và nhắn tin với nhau suốt hai năm mới có buổi gặp mặt đầu tiên.
Vừa chếnh choáng "say nắng", tôi tỉnh ngộ vì một câu nói của người tìnhDùng từ "người tình" không hẳn đúng, nhưng tôi cũng chưa biết nên dùng từ nào cho thích hợp nên cứ tạm gọi là như vậy.
Thương em chồng cho vào nhà ở nhờ, tôi bất ngờ "sáng mắt" sau 3 nămSau 3 năm cho ở chung nhà, thậm chí cung phụng em chồng, tôi không ngờ hình ảnh của mình bây giờ lại biến thành...
Mã số 5496: Góa phụ nghèo bật khóc: "Ước có căn nhà vững chắc, các con không thất học"Chồng gặp nạn qua đời, bao năm qua người vợ góa vò võ một mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con thơ trong cảnh khốn khó. Giờ chị chỉ ước: "Có căn nhà vững chắc, các con không thất học".