10 lần "nghĩ quẩn" và 4 năm thoát khỏi bóng tối của nữ bác sĩ mắc ung thưNhận chẩn đoán ung thư khi đã có 3 con nhỏ, nữ bác sĩ từng nghĩ đến cái chết. Nhưng sau những ngày tháng chìm trong tuyệt vọng, cô chọn đứng dậy và tìm lại sự sống nhờ cuộc gọi định mệnh.
Madam Pang thừa nhận sai lầm, ảnh hưởng lớn tới bóng đá Thái LanChủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Pang, vừa lên tiếng thừa nhận sai lầm trong việc bố trí lịch thi đấu khiến các cầu thủ Thái Lan có nguy cơ bị kiệt sức.
Người mẹ ung thư rơi nước mắt, lần đầu gặp "núm ruột" sau 21 ngày xa cáchMang thai 26 tuần, thai phụ trẻ 23 tuổi phát hiện ung thư. Sau ca mổ cấp cứu khi thai mới hơn 27 tuần, mẹ con thai phụ mỗi người một nơi, những tưởng không còn cơ hội gặp gỡ...
Mã số 5455: Đau xé lòng người mẹ khánh kiệt: "Nếu con chết, tôi cũng đi theo!""Bình mới 28 tuổi, em còn nhiều cơ hội khỏi bệnh, nếu được tiếp tục điều trị tích cực. Nhưng ngặt nỗi, chi phí chữa trị quá lớn, bố mẹ em đã khánh kiệt, mong mọi người giúp em", bác sĩ Phương nói.
Vợ Quý Bình kiệt quệ lo tang lễ: "Các con vẫn chưa biết cha mất"Vợ diễn viên Quý Bình, doanh nhân Ngọc Tiền, nghẹn ngào chia sẻ nỗi đau mất chồng.
Nổi bật tuần qua: Trăn khổng lồ bất ngờ rơi xuống từ trần phòng kháchMột con trăn cỡ lớn nặng đến 80kg bất ngờ rơi xuống từ trần phòng khách của một căn hộ tại Malaysia, khiến chủ nhà có phen đứng tim. Đó là một trong những hình ảnh về động vật nổi bật tuần qua.
Mã số 5471: Cùng mắc ung thư, mẹ đơn thân không điều trị, nhường cơ hội sống cho conNợ hơn 100 triệu đồng sau 2 năm chữa ung thư cho bản thân và con gái, sức cùng lực kiệt, chị Tình bỏ điều trị, nhường cơ hội kéo dài sự sống cho con.
Tiết lộ về nữ doanh nhân ở Hải Dương nhảy xuống hồ cứu 3 cháu béCứu sống 3 cháu bé, chị Nguyễn Thị Trang (Hải Dương) gần như kiệt sức, thều thào kêu chồng giúp đỡ. May mắn người phụ nữ này lên bờ an toàn sau khi có hành động nghĩa hiệp.
Người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối đã qua đời, 2 con mồ côi cha mẹDù đã nhận được sự tận tình chăm sóc từ gia đình, các y bác sĩ và sự ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí nhưng bệnh tình quá nặng khiến cơ thể chị Bích suy kiệt. Ngày 24/12, chị đã trút hơi thở cuối cùng.
Mã số 5412: Người mẹ trẻ bị ung thư không muốn 2 con lặp lại nỗi đau mồ côi"Tôi mất bố khi vừa lên 4 tuổi. Tôi không muốn 2 con phải lặp lại nỗi đau của mẹ ngày xưa. Chúng còn quá nhỏ, xin cho tôi thêm cơ hội sống để được bên con", chị Hoài nói.
Cô gái 28 tuổi bị suy đa tạng đã không vượt qua số phậnNhững tưởng cơ hội sống đã mở ra với Bình khi các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc chung tay giúp sức. Nhưng bệnh tình quá nặng, cô gái 28 tuổi đã đầu hàng số phận.
Dù lương 30 triệu đồng/tháng, chồng có cách sống khiến tôi sợ hãiTôi luôn cố gắng xây dựng gia đình ấm cúng nhưng cuộc hôn nhân của tôi lại rất ngột ngạt. Chồng tôi hàng ngày luôn có những suy nghĩ và hành động không giống ai.