Được bạn đọc giúp đỡ, người mẹ bán rau vui mừng chờ ngày ghép sọ cho conCuộc sống của mẹ con chị Làn đỡ vất vả hơn sau khi được bạn đọc giúp đỡ. Hiện nay, chị cũng đang chờ con phục hồi sức khỏe để tiến hành ghép nửa hộp sọ nhân tạo cho con.
Bạn đọc Dân trí giúp đỡ người mẹ bán rau cầu xin nhà hảo tâm cứu conNhận số tiền hơn 250 triệu đồng của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ để cứu con, chị Bằng nghẹn ngào bảo ,“cả cuộc đời mẹ con tôi không bao giờ dám quên ân tình này”.
Nữ sinh rơi nước mắt vì lo bỏ dở ước mơ vào đại họcVới 24,4 điểm, Kim Hoa đỗ vào Đại học Cần Thơ, ngành Công nghệ thực phẩm. Thấy cha bệnh tim, mẹ bán rau ngoài chợ vất vả, nữ sinh không dám bày tỏ chuyện học đại học sắp tới.
Hướng đi mới của nữ y sĩ với món ăn vạn người mêThấy cá trích giàu dinh dưỡng nhưng ít người ăn vì nhiều xương, ngư dân không muốn đánh bắt vì giá "rẻ như bèo", một nữ y sĩ ở Đà Nẵng đã nghiên cứu chế biến nhiều món ăn ngon từ loài cá này.
Chủ nhà hàng kiếm bộn tiền nhờ tổ chức tiệc tất niên cho chó cưngBắt kịp xu hướng, nhiều nhà hàng ở Trung Quốc tung ra dịch vụ bữa tiệc tất niên cho thú cưng vào dịp Tết Nguyên đán.
Mâm cỗ Tết ngày cuối nămVới những người hoài cổ thì Tết không thể thiếu các món ăn cổ truyền. Không cỗ Tết thì còn gì là Tết.
Hai bà cụ bán rau ở Lạng Sơn, hết hay ế vẫn ghé chơi với em bé 2 tháng tuổiThương hai cụ già cùng làng vất vả, mỗi lần gặp các bà còn ế mớ rau hay con ốc, anh Hưởng đều mua hết để họ được về nghỉ ngơi sớm. Hai người cũng yêu quý, thường ghé qua nhà chơi với con trai của anh.
Tội lỗi của người phụ nữ sát hại cô gái ở chợ đầu mối Thủ ĐứcNguyễn Thị Ngọc Dung bị giang hồ đòi nợ, đe dọa bán chồng con nên nảy sinh ý định giết cô gái bán nông sản ở chợ đầu mối Thủ Đức, chiếm đoạt tài sản.
Cặp đôi Bình Định trang trí lễ cưới bằng 1 tấn rau củ, tặng khách mang vềCặp đôi dùng gần 1 tấn rau củ trang trí đám cưới. Sau buổi tiệc, cô dâu chú rể còn lấy rau củ chia cho khách mời mang về.
Đi chợ đòi mua chịu, vị khách tháo khẩu trang khiến người phụ nữ òa khócLần đầu tiên về Việt Nam đón Tết cùng gia đình sau 8 năm ở Nhật Bản, anh Bẩy vờ làm khách hàng, đến sạp rau của mẹ đòi mua chịu. Khi anh tháo khẩu trang, bà Xuyện òa khóc, không tin vào mắt mình.
01:21Mã số 5301: Không có bố, mẹ tâm thần, nữ sinh đỗ đại học bật khóc"Mẹ em bị tâm thần, hay đi lang thang và có em trong cuộc đời này. Để có tiền theo học 12 năm, em mò cua bắt ốc, nhặt ve chai, hái rau và măng rừng bán. Giờ nghe tin đỗ đại học, lòng em ngổn ngang".
02:01Mã số 240436: Mẹ rơi nước mắt xin nhà cho 3 con có chỗ tránh mưa, tránh nắngChồng bỏ đi biền biệt suốt 14 năm trời, bà Yến một mình nuôi 3 con nhỏ bằng nghề bán rau. Mỗi ngày kiếm được 100.000 đồng, bà Yến nuôi ước mơ 4 mẹ con có căn nhà tránh nắng, tránh mưa.