Nhiều người mù vì những bệnh lý đơn giảnNhiều bệnh đơn giản dẫn đến mùa lòa có thể phòng tránh, tuy nhiên nhiều người dân vẫn để đến tình trạng mù hai mắt do chủ quan, do e ngại đi bệnh viện, sợ phẫu thuật…
Năm 2020, sẽ giảm tỷ lệ mù lòa xuống còn 0,3%Điều tra mới nhất về tình hình mùa lòa năm 2007 cho thấy tỷ lệ mù lòa chung trong dân số của nước ta là 0,43%. Đây là một tỉ lệ tương đối cao so với các nước trong khu vực.
Mã số 5884: Bà nội già yếu gắng sức chăm cháu khuyết tật nặngSuốt 5 năm qua, bà Phàn Thị Mảy (Tuyên Quang) chăm sóc cháu nội bị khuyết tật bẩm sinh dạng đặc biệt nặng. Ở tuổi gần 70, bà vẫn gồng gánh gia đình trong khó khăn và bế tắc.
Khô mắt mùa lạnh gây nhiều bệnh nguy hiểm: Phòng ngừa như thế nào?Khô mắt nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, có thể dẫn đến mắt bị nhiễm khuẩn, viêm kết - giác mạc, nặng hơn là viêm loét giác mạc, cuối cùng có thể dẫn đến sẹo giác mạc.
Giám đốc WEF: Người trẻ cần chuẩn bị để làm việc chung với người máyLãnh đạo WEF cho rằng 1/3 công việc tương lai sẽ do con người và máy móc phối hợp tạo ra. Người trẻ Việt Nam cần chuyển từ cạnh tranh sang hợp tác với AI, phát triển tư duy liên ngành.
Hà Nội vào mùa hoa sưa trắngHà Nội bắt đầu vào mùa sưa nở hoa. Dù không có nhiều, những cây sưa thấp thoáng đâu đó trên phố vẫn bừng lên sắc hoa trắng đặc trưng, mang lại cảm xúc đặc biệt cho những người vô tình nhìn thấy.
Nữ sinh chăm mẹ mù… đành bỏ đại học vì nhà quá nghèoThi đạt 23,5 điểm khối C và đủ điểm trúng tuyển ngành Sư phạm Lịch sử Trường ĐH Cần Thơ nhưng vì hoàn cảnh quá nghèo, mẹ mù lòa, em Thị Cẩm Tú ở huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) đã không dám nộp hồ sơ nhập học đại học. Tú đành chọn học trường cao đẳng ở gần nhà để giảm bớt chi phí học.
Diva Thanh Lam: “Tôi không căng thẳng chuyện phải có một người chồng”“Ở lứa tuổi này, tôi nghĩ cũng không còn mong chờ gì nhiều ở bên ngoài nữa. Tất cả những mong chờ chắc chắn nhất, vẫn là ở chính mình. Mình phải tránh tối đa việc bị động. Tôi không đặt mình rơi vào “hoàn cảnh khó xử” như vậy”, nữ ca sĩ chia sẻ.
Kỳ lạ cụ bà mù 11 năm bỗng nhiên sáng mắt trở lạiĐi làm đồng về, đôi mắt bà Phan Thị Huyến, SN 1920, ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh bỗng nhiên mờ dần rồi mù hẳn. Chịu cảnh mù lòa suốt 11 năm, đôi mắt cụ lại đột nhiên sáng trở lại.
TPHCM: Quỹ nhân ái đến với hoàn cảnh “Con tâm thần nuôi mẹ già mù lòa”Chiều ngày 03/9 đại diện báo <i>Dân trí</i> đã về Củ Chi thăm và trao món quà là số tiền trị giá 800 nghìn đồng của bạn đọc ủng hộ cho mẹ con bà Lâm Thị Liên, nhân vật trong bài viết “Con tâm thần nuôi mẹ già mù lòa”.
Nỗi đau “xứ mù”Nhiều người không gọi Vĩnh Châu - Sóc Trăng là “xứ hành” mà là “xứ mù”. “Nghe gọi quê mình là xứ mù, tụi tôi đau lắm!” - nhiều cán bộ và người dân thị xã Vĩnh Châu chua chát.
Nắng nóng đầu hè ở Hà Nội: Người dân ra đường kín mít như "ninja"Bước vào đợt nắng nóng đầu hè, nhiệt độ tại Hà Nội chạm ngưỡng 36 độ C. Người dân ra đường trong trang phục kín mít với nhiều lớp tránh nắng, quyết không để làn da bị thiêu đốt.