Những sinh viên Tây mê Tết ViệtĐa số lưu học sinh về nước trong dịp Tết Nguyên đán để quây quần bên gia đình nhưng không ít sinh viên nước ngoài ở lại Việt Nam để khám phá văn hóa Tết cổ truyền.
Chàng rể Mỹ mê Tết Việt nhưng sợ nhất... bị chúc rượuSau 8 lần về quê vợ đón Tết, anh Luke cảm thấy mê không khí Tết cổ truyền ở Việt Nam. Chàng rể người Mỹ thích bánh chưng và ẩm thực Việt, nhưng sợ nhất cảnh bị mời rượu khi đi chúc Tết.
Những “ông giáo” Tây mê Tết taHọ là những giáo viên nước ngoài làm việc ở Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn, các “ông giáo” ngoại đã trở nên gắn bó với không khí Tết Việt.
Diễn viên Bình Minh: Lớn lên, chắc chắn con gái sẽ mê Tết!Đến bất cứ ngày Tết, lễ Noel hay Tết trung thu, 2 vợ chồng đều nói cho con là sắp đến ngày gì rồi và đặc biệt là rất chịu khó kể lại những kỷ niệm ngày Tết của ba mẹ.
Nhà thơ Mỹ kể về tình yêu với Hà Nội qua tác phẩm "Sự mê đắm của Hồ Gươm"Nhà thơ Bruce Weigl cho biết, ông viết tập thơ "Sự mê đắm của Hồ Gươm" từ tình yêu dành cho Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, với cảm xúc từ trái tim.
Mức hỗ trợ với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố được điều chỉnh từ 15/7Nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản sẽ được áp dụng mức hỗ trợ hằng tháng từ ngày 15/7.
Chi tiết mức phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế, áp dụng từ 15/7Các mức phụ cấp trực; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; phụ cấp chống dịch và hỗ trợ hằng tháng với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản, vừa được Chính phủ ban hành, sẽ có hiệu lực từ 15/7.
Thầy giáo làm bonsai bất tử, kiếm 10 triệu đồng/tháng từ nghề tay tráiVới niềm đam mê và bàn tay tài hoa, thầy giáo dạy Toán tại tỉnh Quảng Trị đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi dùng dây nhôm sáng tạo những tác phẩm bonsai đẹp mắt, kiếm thêm thu nhập.
Nỗi xót xa của chủ vườn bị phá hoại hơn 1.200 gốc hoa ly trước Tết ở Hà NộiTheo anh Trần Ngọc Sướng (ở Mê Linh, Hà Nội), đêm 30/1, hơn 1.200 gốc hoa ly chuẩn bị "xuất vườn", giao cho khách dịp Tết Nguyên đán của vợ chồng anh đã bị chém, chặt nụ.
Những người lặng thầm giữ lửa nghề làm đầu lân ở TPHCMKhông ồn ào, không phô trương, những người thợ làm đầu lân vẫn miệt mài bên giấy, hồ và sắc màu. Mỗi chiếc đầu lân ra đời là một câu chuyện về đam mê, ký ức và khát vọng giữ hồn Tết Việt.
Vườn hoa Tết nở muộn và cú “quay xe” gỡ vốn bất ngờ của nông dân Đà LạtHoa nở muộn, thương lái không nhận hàng khiến gia đình ông Nguyễn Văn Phước rơi vào thua lỗ. Để gỡ vốn, ông Phước đưa ra quyết định bất ngờ, nhiều người thán phục.