Mua hổ 265kg, bán với giá 4 triệu đồng/kgCông an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa triệt phá một đường dây mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm, hoạt động liên tỉnh; thu giữ một con hổ còn sống và một con gấu đông lạnh.
Mua hổ sống nặng 3 tạ giá 1 tỷ về cắt tiết, nấu caoCon hổ nặng hơn 3 tạ được mua của một người ở Nghệ An với giá 1 tỷ đồng rồi mang về cắt tiết, nấu cao.
Giám đốc Khách sạn Bắc Kạn mua hổ nặng hơn 300kg để nấu caoĐại tá Triệu Đình Hòa, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết, chủ nhân của cá thể hổ nặng 303 kg là ông Nguyễn Văn Được (SN 1964), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Khách sạn Bắc Cạn.
Mua hổ từ Lào về Việt Nam, gửi nhà hàng xóm để “qua mặt” công anCá thể hổ đông lạnh được Đức giấu trong các xe phế liệu thuê chở từ Lào về Việt Nam. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng mang hổ sang nhà hàng xóm gửi.
Lãnh đạo Vườn thú Hà Nội thừa nhận việc bán xác hổTại cơ quan CSĐT, đối tượng mua hổ cho biết 2 trong số 4 con hổ trong tủ đông lạnh được mua từ Vườn thú Hà Nội. Trao đổi với chúng tôi vào sáng nay, một lãnh đạo của Vườn thú Hà Nội đã thừa nhận điều này.
Bộ mẫu vật rắn biển lớn nhất Việt Nam và những điều bí ẩnTại Viện Hải dương học Nha Trang đang lưu giữ bộ mẫu vật rắn biển lớn nhất Việt Nam. Các nhà khoa học phát hiện rắn biển có nọc độc gấp 10 lần rắn hổ mang và chúng có thể hô hấp qua da.
Xôn xao vụ sở thú bán nước tiểu của hổ với giá 173.000 đồng/chaiMột du khách sau khi tới thăm vườn thú hoang dã thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) chia sẻ việc mua chai nước tiểu của hổ với giá 50 tệ (173.000 đồng)/chai và được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh.
"Vua rắn miền Tây" kiếm nửa tỷ đồng/năm kể chuyện bi hài khi nuôi mãng xà10 năm cùng ăn cùng ở với loài rắn kịch độc, anh Bình từng thất bại trắng tay, từng thành công rực rỡ. Rắn hổ mang của anh không chỉ xuất bán trong nước mà còn được tiêu thụ ở quốc gia tỷ dân.
Những người nuôi nhốt đại xà: Mất mạng, cụt tay chân vì nọc độcDù nhiều người tử vong, cụt tay, cụt chân vì rắn hổ mang cắn, nhưng người dân làng rắn Vĩnh Sơn vẫn gắn bó với công việc nuôi con vật nguy hiểm này vì có thu nhập ổn định.
Tôi không biết giấu mặt vào đâu khi nghe chồng đòi nợ bố vợ 90.000 đồngThà rằng, bố mẹ tự trả thì không nói. Đằng này, anh chủ động "nhắc nợ" trước đông đủ cả nhà. Rõ ràng là anh ấy hoàn toàn không nên sòng phẳng đến mức ấy, đặc biệt là với bố mẹ vợ.
Ghé chợ rắn mùa nước nổiVề những tỉnh có đồng, rừng, rộng và còn hoang dã như U Minh, Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên... du khách sẽ có dịp thưởng thức nhiều loại bò sát rất đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long.
Vợ có một thói quen khiến tôi xấu hổ, mất hứng khi "thân mật"Liệu có ai hiểu được nỗi lòng của tôi? Tôi có một người vợ chu đáo, nhưng khiến tôi luôn cảm thấy xấu hổ.