Chỉ mong có ngôi nhà lành lặn để che mưa che nắng(Dân trí) – Suốt mấy chục năm nay, bà sống với người con gái trong căn nhà mục nát. Con gái đi lấy chồng, bà chỉ còn một mình, căn nhà nay cũng đã đổ nát và đã sập một phần…Bà tên Lê Thị Lý (60 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam).
Quảng Nam: Khánh thành ngôi nhà Dân trí giúp cụ bà Lê Thị Lý(Dân trí) – Sau một thời gian khẩn trương thi công, sáng 14/8, bà Lê Thị Lý, nhân vật trong bài viết “Chỉ mong có ngôi nhà lành lặn để che mưa nắng”, đã được nhận “căn nhà mơ ước” cả đời của bà.
Thanh Hóa: Gần 25 triệu đồng đến với vợ liệt sỹ Lương Khắc ThứNgày 10/7, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 24.765.000đ đến với cụ Phạm Thị Miêng, thôn 9, xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, nhân vật trong bài viết “Vợ liệt sỹ mong có ngôi nhà mưa không dột, nắng không chiếu vào để thờ chồng”.
Cuộc sống sang trang từ những ngôi nhà Nhân áiNhững ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí triển khai xây dựng, giúp nhiều gia đình ở Tuyên Quang thoát nghèo, "an cư lạc nghiệp".
Hàng nghìn du khách "xông đất" nhà công tử Bạc Liêu, thánh đường Tắc SậyNhững ngày đầu năm mới, hàng nghìn du khách đã đến tham quan, "xông đất" nhà công tử Bạc Liêu và thánh đường Tắc Sậy.
Ngôi làng hơn 500 tuổi từng được mệnh danh "làng người giàu" ở Hà NộiLàng Cựu (Phú Xuyên, Hà Nội), từng được mệnh danh là "làng người giàu," nổi bật với những biệt thự mang kiến trúc Việt - Pháp độc đáo.
Ngôi nhà cổ hơn 240 tuổi có 80 cột gỗ lim ở Hội AnCó tuổi đời hơn 240 năm, ngôi nhà cổ Phùng Hưng ở thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) được bảo tồn nguyên trạng, trở thành điểm đến thu hút du khách bậc nhất tại phố cổ.
Bốn mùa ngập tràn sắc Tết ở Hanoi Tropical GardenThay vì phải sắm cây cảnh về nhà chơi Tết, Hanoi Tropical Garden "ươm" sẵn cho cư dân một ngôi nhà bên cạnh khu vườn nhiệt đới ở với cây cối, hoa cỏ muôn màu, để mùa nào cũng như đón xuân.
Người dân "vượt sông" và đi hơn 100km để đến chùa ở TPHCMNhiều người dân từ các tỉnh lân cận đổ về chùa Phước Long (quận 9) để cầu may mắn trong ngày đầu năm mới. Một số người phải đi hơn 100km để đến được đây nhưng vẫn hào hứng, phấn khởi.
Tết này vui nhất với món quà đặc biệtChị Bùi Thị Thảnh đã chia sẻ mộc mạc như thế, khi lần đầu tiên được đón Tết trong ngôi nhà khang trang. Bạn đọc báo Dân trí và các tấm lòng hảo tâm đã biến giấc mơ cả đời chị trở thành hiện thực.