Hòa Bình: Tháo dỡ nhà dân, tháo dỡ cả “mộ gió” liệt sỹ, chính quyền bị phản đốiBáo Dân trí nhân được đơn phản ánh của ông Nguyễn Chính Minh, trú tại Tổ 24, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình (Hòa Bình) đại diện cho hai em gái là bà Nguyễn Thị Thành bà Nguyễn Thị Nội bức xúc về việc chính quyền địa phương tháo dỡ nhà dân, tháo dỡ cả “mộ gió” của liệt sỹ.
Chủ tịch tỉnh Hòa Bình chỉ đạo làm rõ vụ tháo dỡ nhà dân, dỡ cả “mộ gió” liệt sỹSau khi báo Dân trí thông tin phản ánh của ông Nguyễn Chính Minh, trú tại Tổ 24, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình (Hòa Bình) đại diện cho hai em gái là bà Nguyễn Thị Thành, bà Nguyễn Thị Nội bức xúc về việc chính quyền địa phương tháo dỡ nhà dân, tháo dỡ cả “mộ gió” của liệt sỹ, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu làm rõ sự việc.
Ngôi mộ gió liệt sĩ Gạc Ma và lời hứa mãi mãi không thành hiện thựcTrong lần về quê ăn Tết năm 1988, anh Hoàng Văn Túy nói rằng, 3 tháng nữa được xuất ngũ sẽ trở về với ba mẹ. Nhưng lời hứa đó không bao giờ thành hiện thực, người lính hải quân đã mãi mãi ra đi.
Dòng người xúc động dâng hương tại khu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc MaĐến viếng hương mộ gió của 64 chiến sĩ Gạc Ma, người dân, đồng đội và thân nhân của các liệt sĩ không khỏi bồi hồi, xúc động.
"Chốn đi về" của 64 liệt sĩ Gạc MaMộ gió ở khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xem là "chốn đi về" của 64 liệt sĩ Gạc Ma đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
01:43Lễ dâng hương, tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc MaĐến viếng hương "Mộ gió" của 64 chiến sĩ Gạc Ma, người dân, đồng đội và thân nhân của các liệt sĩ không khỏi bồi hồi, xúc động vì sự kiên trung, anh dũng hi sinh vì Tổ quốc của các anh.
Những vần thơ, câu hát gửi trái tim mình đến Trường Sa“Biển giấu các con mẹ ở đâu, ở đâu/ Để người bạc đầu thay sóng/Những bà mẹ Gạc Ma không lập mộ gió/ Hàng đêm gối đầu lên nỗi nhớ”
Thân xác các anh làm lũy sóng ngăn thù!(Dân trí) -Hoàng Sa – Trường Sa, nơi “Ba trăm năm vọng tiếng trống khao lề - Ba trăm năm một chủ quyền biển đảo - Mộ gió nào nghẹn gió - Khúc ly quê”… Ở đó “Biển hiền thế mà khi cần giận dữ - Sóng gầm lên dựng cột mốc chủ quyền”…
Thi nhau “xí” đất, vun mộ làm giàuNhững người kinh doanh mộ gió ở phường An Tây, TP Huế, mỗi tháng chỉ cần bán 2 ngôi mộ là thoải mái ăn chơi. Công việc của họ cũng khá đơn giản: đo đất, khoanh đất, vun lại thành mộ rồi rao bán kiếm tiền.
Trương Bá Chi bỗng "trẻ lạ" ở tuổi 45, bị nghi can thiệp thẩm mỹNhan sắc diễn viên Trương Bá Chi tại sự kiện mới đây khiến mạng xã hội ở Trung Quốc bùng nổ tranh cãi. Liệu “ngọc nữ” có can thiệp thẩm mỹ hay vẫn là "tường thành nhan sắc" tự nhiên?
Hàn Quốc điều tra người đàn ông nghi gây cháy rừng lịch sửCảnh sát Hàn Quốc đang điều tra một người đàn ông bị nghi vô tình gây ra trận cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử nước này trong lúc dọn phần mộ của người thân.