Xe điện sạc siêu nhanh sẽ phải trả giá đắt bằng tuổi thọ pinVì giá pin hiện vẫn khá cao, có thể chiếm tới một nửa giá trị xe mới hoặc vượt giá trị còn lại của một chiếc xe điện, nên việc pin nhanh chai thực sự khiến nhiều người lo ngại.
Hành động quen thuộc giải phóng đến 75.000 hạt vi nhựa vào môi trườngMỗi lần bạn vặn nắp chai nước, xé túi bánh hoặc cắt một góc màng bọc thực phẩm, rất có thể bạn đang giải phóng ra hàng chục nghìn hạt vi nhựa vào môi trường và vào chính cơ thể mình.
Hàng loạt tuyến đường "cụt" gây lãng phí ở Hà NộiĐược đầu tư với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng nhưng không ít tuyến đường huyết mạch tại Hà Nội sau nhiều năm khởi công vẫn bị "cụt", ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân và gây lãng phí.
Pharmacity đồng hành cùng người dân, du khách chào mừng lễ 30/4Pharmacity phát tặng hơn 30.000 chai nước, hàng chục nghìn quạt cầm tay, cờ Tổ quốc… đồng hành cùng người dân, du khách tham dự chương trình đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TPHCM.
Chàng trai khởi nghiệp từ vốn vay 5 triệu với kho mảnh thủy tinh vỡTừ những mảnh vỡ tưởng chừng vô dụng, người nghệ sĩ trẻ Cao Minh Ngọc đã biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Vụ ngộ độc "rượu trái cây": Hàm lượng Methanol vượt gấp 1073,05 lầnSở Y tế kết luận, 8 trường hợp khách du lịch tại Ninh Thuận bị ngộ độc thực phẩm do uống Rượu Sơri KHA THY 290 có chứa hàm lượng Methanol 10730571 mg/l etanol 1000 vượt gấp 1073,05 lần mức quy định.
ABBANK gây quỹ 1 tỷ đồng xây trường cho trẻ em vùng caoNgân hàng TMCP An Bình (ABBANK) vừa khánh thành nhà ở bán trú và công trình phụ trợ cho các em học sinh tại Trường Tiểu học & THCS Chiềng Ân, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Từ chuyện nhặt rác của ca sĩ Hòa MinzyKhi hàng nghìn người đổ về một không gian, việc quản lý rác không thể chỉ dựa vào ý thức tự phát hay vài chiếc thùng nhựa cũ kỹ đặt ngẫu hứng.
Nghề khóc thuê, "thợ" khóc dập đầu 500 lần/ngày, quỳ đến chai gốiBà Võ Huệ Hà, một người làm nghề khóc thuê ở Trung Quốc, kể bà phải dập đầu ít nhất 500 lần mỗi đám tang, quỳ lạy đến mức đầu gối chai sần để đổi lại thu nhập nhiều người mơ ước.
Anh Tây đi giữa trời mưa tặng nước sâm cho chiến sỹ tập diễu binhBất chấp cơn mưa dần nặng hạt, anh Timothée Rousselin mang những chai nước sâm mát lạnh tặng cho những chiến sĩ đang ngồi nghỉ ngơi trong buổi sơ duyệt diễu binh ngày 25/4 tại TPHCM.
Gặp lần đầu khi vợ mới 5 tuổi, người đàn ông không ngờ có hôn nhân cổ tíchCuộc sống khốn khó, thu nhập từ việc nhặt ve chai chỉ có 15.000 đồng/ngày, nhưng vợ chồng ông Huỳnh Duy Tế (83 tuổi) và bà Nguyễn Thị Út (76 tuổi) vẫn vui vẻ, hạnh phúc, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Vụ 8 người ngộ độc rượu trái cây: Uống hết 10 chaiSau khi dùng rượu Sơri, 8 người có triệu chứng mệt, chóng mặt, buồn nôn, nôn. 2 người trong số đó có thêm biểu hiện tím tái, co giật, 1 người bị tử vong.