Trộm vợ - Sơn nữ chưa kịp lớn đã làm mẹ trẻ con!Những cô gái chưa kịp lớn đã bị trộm về làm vợ, nhiều em trong số đó đang ở lứa tuổi học sinh. Lấy chồng, sinh con, nhiều ước mơ trở nên dang dở. Lời ru của những người mẹ chưa kịp lớn ấy nghe đắng đót, ngậm ngùi…
Hài hước chùm ảnh: "Lúc còn son và khi đã làm (bố) mẹ trẻ con"Từ yêu đương tán tỉnh đến kết hôn và trở thành cha mẹ của một nhóc tì, thực tế "đau thương" quả là không còn có thể nhận ra nổi!
Thú vị bộ tranh về nỗi cực nhọc đáng yêu khi làm mẹ trẻ con của một bà mẹ bỉm sữaLàm cha mẹ luôn là công việc bận rộn, nhất là khi bạn có tới 4 đứa con, nhưng bà mẹ nghệ sĩ Kayela Larson đã tìm ra lối thoát sáng tạo khỏi mớ hỗn loạn này.
Đau lòng vấn nạn “yêu sớm” của nữ sinh tuổi trăng rằmDư luận thời gian qua liên tục phải đón nhận thông tin về những trường hợp nữ sinh trở thành “bà mẹ trẻ con”.
Bi kịch sau đêm dâng hiến vì bó hoa hồngMơ ước chàng “hoàng tử” quỳ xuống dâng bó hoa tỏ tình cuối cùng đã thành sự thực. Nhưng đêm nhận hoa cũng là đêm cô mất đời con gái ở tuổi 15, là đêm cô làm mẹ trẻ con, phải bỏ học và “hoàng tử” nhận án tù vì “giao cấu với trẻ vị thành niên”.
Teen phá thai - Nhầm tưởng nguy hiểmNhiều bà mẹ dưới 17 tuổi đã nhầm tưởng nạo phá thai là một trong những biện pháp phòng ngừa. Nạo phá thai ở những lứa tuổi 13, 14 “vết sẹo” về thể chất và tâm thần sẽ đi theo suốt quá trình phát triển của những bà mẹ trẻ con này.
Khi những bà mẹ trẻ tưởng phá thai là… tránh thaiNhiều bà mẹ dưới 17 tuổi đã lầm tưởng nạo phá thai là một trong những biện pháp tránh thai. Thực chất, nạo phá thai ở lứa tuổi 13, 14, “vết sẹo” về thể chất và tinh thần sẽ đi theo suốt quá trình phát triển của những bà mẹ trẻ con này.
00:20Sư tử con hào hứng khi được gặp lại mẹChú sư tử con ham chơi bỏ chạy ra xa khiến sư tử mẹ phải đi tìm. Khi gặp lại con, sư tử mẹ lập tức ngoạm chặt lấy đứa trẻ tinh nghịch để con không tiếp tục bỏ chạy ra xa.
Những “lời ru buồn” ở Kon TumDưới chân núi Chư Mom Ray, Ngok Linh bốn mùa mây phủ, chuyện những cô bé độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” đột ngột xin nghỉ học ở nhà “bắt chồng” vẫn thường diễn ra. Từ đó, những ông bố, bà mẹ trẻ con lần lượt “ra đời”.
Người dân Thủ đô nô nức đón Trung thu sớm trên phố Hàng MãDù còn gần nửa tháng nữa mới tới rằm tháng 8, tuy nhiên nhiều gia đình tại Thủ đô đã đưa con nhỏ đi chơi Trung thu sớm tại phố Hàng Mã.
Gặp chủ quán cơm ở Hà Nội cưu mang bé trai bỏ nhà đi 27 ngàyLúc em Nguyễn Minh Đức (SN 2013) lên xe máy cùng bố về Hải Phòng, vợ chồng chị Huệ (chủ tiệm cơm ở Hà Nội) không khỏi lo lắng cho tương lai của cậu bé.
Từng làm nghề "bán hoa", tôi vẫn muốn lấy chồng thì làm sao?Tôi không phủ nhận bản thân từng có quá khứ tăm tối. Nhưng hiện tại, tôi là chủ quán phở đông khách, thu nhập 30-40 triệu đồng/tháng.