Mẹ nghẹn ngào ôm chầm con trai làm việc ở nước ngoài nói dối "Tết không về"Khi con trai làm việc ở Nhật Bản bất ngờ trở về, vừa bước lên thềm nhà, người mẹ gầy gò sững lại rồi mới nhận ra, bà tiến đến ôm chặt lấy con đầy xúc động.
Bố mẹ nghẹn ngào nói về Phương Mỹ Chi: "Con gái giờ giỏi quá!"Sự xuất hiện của bố mẹ Phương Mỹ Chi trong "Em xinh say hi" mới đây khiến khán giả xúc động. Cả hai có những lời chia sẻ tự hào xen lẫn nghẹn ngào khi nhắc đến con gái.
Người mẹ nghẹn ngào nhận hơn 374 triệu đồng bạn đọc giúp con gái đã khuấtDù chị Hảo không còn, nhưng số tiền hơn 374 triệu đồng bạn đọc Dân trí hỗ trợ đã giúp chị được chữa trị đến phút cuối, đồng thời giúp mẹ chị lo hậu sự cho con, trả nợ và tiếp tục sống.
Mã số 4216: Người mẹ nghẹn ngào: "Ăn không đủ thì lấy tiền đâu cho con đến trường"Hàng ngày, chị Trân lên rừng kiếm củi mang ra chợ bán, cuộc sống mẹ con chị đắp đổi qua ngày. "Ăn còn không đủ no thì lấy tiền đâu cho con đến trường với đi chữa bệnh", người mẹ nghẹn ngào tâm sự.
01:43Nhận quà bạn đọc Dân trí, người mẹ nghẹn ngào nói lời cảm ơnNhận quà bạn đọc Dân trí, người mẹ làm theo tâm nguyện của con, chia sẻ cùng học sinh khó khăn
Mã số 3871: Xót xa cảnh người mẹ nghẹn ngào chăm hai con bệnh "hiểm"Sau hơn 2 năm điều trị con gái bị bướu tế bào mầm cùng cụt, 7 năm ròng chăm con trai bại não, vợ chồng chị Hằng lâm vào con đường cùng, chị nghẹn ngào mong sao các nhà hảo tâm dang tay cứu 2 cháu bé.
Mã số 3904: Xót thương cảnh người mẹ nghẹn ngào cầu xin bạn đọc cứu conLà lao động chính trong gia đình, lần đi làm thuê anh Sơn bị ngã từ giàn giáo thập tử nhất sinh. Ngồi chăm con trong viện, người mẹ khắc khổ nghẹn ngào cầu xin bạn đọc cứu con vì nhà không có tiền.
Người mẹ nghẹn ngào đón nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡGia đình có 4 người thì có đến 3 người đã mãi mãi đi xa, đó là nỗi đau không gì bù đắp được đối với cô Hậu. Đón nhận món quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cô Hậu nghẹn ngào gửi lời cảm ơn.
Mã số 3653: Người mẹ nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm cứu conChứng kiến nhiều gia đình tận cùng nỗi đau nhưng có lẽ không ai khổ hơn chị Hảo. Cả gia đình chị như đang đánh đu với tử thần, cậu con trai bỗng dưng mang bệnh "hiểm" tim, phổi như hỏng hết...
Mẹ nghẹn ngào khi con nói: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi"Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".
Mã số 3879: Người mẹ nghẹn ngào: Quá ngày rồi mà con vẫn chưa được đến việnCuộc sống khó khăn quay quắt đè nặng lên đôi vai gầy của goá phụ. Để có tiền đưa con đến bệnh viện, việc gì chị cũng xắn tay làm thuê, có hôm chị ngất ngay tại ruộng lúa trong lần đi phun thuốc sâu.