Cả nhà hoảng loạn vào viện sau tiếng la “mẹ ơi, em nuốt ốc vít rồi”“Mẹ ơi, em nuốt ốc vít rồi” - tiếng la thất thanh của con trai lớn khiến vợ chồng chị T. giật mình hốt hoảng. Không kịp suy nghĩ nhiều, cả nhà lập tức đưa bé trai đến bệnh viện cấp cứu.
"Mẹ ơi, gia đình mình sắp có nhà mới để ở rồi"Chưa đầy một tháng sau khi báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh khốn khó của 2 mẹ con đang ở trong căn nhà xuống cấp trầm trọng, bạn đọc báo cùng các đơn vị hảo tâm đã hỗ trợ để xây căn nhà khang trang.
"Mẹ ơi, mẹ có tiền chữa bệnh rồi"Đón nhận số tiền hơn 221 triệu đồng của độc giả ủng hộ, bé Loan (11 tuổi) rưng rưng nước mắt: "Mẹ ơi, mẹ có tiền chữa bệnh rồi".
"Mẹ ơi, Tết này con xa nhà…"Tết này, ở một góc nhỏ của thành phố, vẫn có những người ngậm ngùi nhắn dòng tin: "Mẹ ơi, Tết này con xa nhà"...
Mã số 3029: "Xin mẹ đừng chết, mẹ ơi !"Vừa ngồi nắn bóp tay cho mẹ, tiếng cô bé Uyên vừa nức nở: “Mẹ ơi, con xin mẹ đừng chết, mẹ ơi” khiến cho bước chân của chúng tôi cũng bị chững lại. Gương mặt em nhòe nhoẹt nước với những tiếng cầu xin như thấu tận tim gan trước căn bệnh ung thư máu đã ở giai đoạn muộn của mẹ nhưng dường như đều bất lực.
“Mẹ ơi, đừng nhốt con!”Trước khi vợ chồng đi làm, chị Thanh lại khóa trái cửa để… giữ hai con ở trong nhà. Nhìn cậu con trai 4 tuổi thò cánh tay bé xíu qua thanh cửa sắt vừa khóc vừa vẫy: “Mẹ ơi, đừng nhốt con” mà chị quặn lòng.
Mã số 4689: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..."Linh nhập viện với cơ hội sống còn rất ít bởi căn bệnh viêm cơ tim cấp tính. Trong cơn mê Linh ú ớ: "Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi...".