Mã số 566: Mẹ đớn đau vì hai con bị ung thưNgoái nhìn, thằng anh đang loay hoay với ống truyền chị không nỡ bỏ đi nhưng vẫn phải gạt nước mắt để chạy thật nhanh xuống tầng dưới với thằng em đang lên cơn đau. Nỗi bất hạnh chất chồng khiến người phụ nữ này như chết lặng bởi cả hai con bị ung thư cùng một lúc
Mã số 391: Con thơ nằm một chỗ, cha mẹ đớn đau bất lựcSinh con ra đã gần 4 năm nhưng chưa một lần hai vợ chồng được nghe con gọi tiếng cha, tiếng mẹ. Đứa con nhỏ không may mắc bệnh bại não đã chẳng thể lớn lên bình thường như bao trẻ thơ khác...
Mẫ số 2163: Mẹ đớn đau vì con gái mắc bệnh tim bẩm sinh, con trai ung thư bạch cầu cấpChưa hết bàng hoàng vì con gái đầu bị tim bẩm sinh không có tiền phẫu thuật thì xót xa thay, đứa con thứ hai của gia đình cũng mắc căn bệnh ung thư bạch cầu cấp.
Bạn đọc giúp đỡ bé Ngọc Anh gần 9 triệu đồngChiều ngày 16/11, PV Dân trí đã trao số tiền 8.700.000 đ tới hoàn cảnh anh Đỗ Văn Cực, nhân vật trong bài viết: “Con thơ nằm một chỗ, cha mẹ đớn đau bất lực”, xóm 10, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh.
Thanh Hóa: Hơn 76 triệu đồng đến với người mẹ có con bị tim bẩm sinh và ung thư bạch cầu cấpSáng ngày 26/5, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 76.260.000đ đến gia đình chị Nguyễn Thị Tình, thôn 5, xã Tân Thọ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết “Mẹ đớn đau vì con gái mắc bệnh tim bẩm sinh, con trai bạch cầu cấp”.
Thanh Hóa: Gần 25 triệu đồng tiếp tục đến với gia đình chị Nguyễn Thị TìnhSáng ngày 31/5, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 24.980.000đ đến gia đình chị Nguyễn Thị Tình, thôn 5, xã Tân Thọ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), nhân vật trong bài viết: “Mẹ đớn đau vì con gái bệnh tim bẩm sinh, con trai ung thư bạch cầu cấp”.
Ninh Bình: Quà nhân ái đến với gia đình anh Đỗ Văn CựcChiều ngày 13/12, PV Dân trí đã đến thăm và trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Đỗ Văn Cực, nhân vật trong bài: “Con thơ nằm một chỗ, cha mẹ đớn đau bất lực”, thôn 10, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Người già trở thành "mồi ngon" cho bẫy lừa đảo: Nỗi đau không của riêng aiXin được bắt đầu từ chính câu chuyện xót xa của gia đình tôi, bằng tất cả sự uất ức với bọn lừa đảo và sự bất lực, tủi thân, dằn vặt tôi đã dồn nén bao năm nay.
Yêu người góa vợ 10 năm, tôi sững sờ khi nhìn thấy ảnh vợ quá cố của anhHôm ấy, tôi đến nhà anh, mang theo một bó hoa và một giỏ trái cây. Anh giúp tôi rửa hoa quả sắp vào đĩa rồi dẫn tôi lên phòng thờ trên gác. Vừa nhìn thấy bức ảnh vợ anh đặt trên bàn thờ, tôi sững lại.
Búp bê AI giúp người già Hàn Quốc bớt cô đơnNhững con búp bê được trang bị trí tuệ nhân tạo giúp nhiều người cao tuổi Hàn Quốc cảm thấy bớt cô đơn khi phải sống một mình.