Cuba - Điểm đến "mặt trời mùa Đông" hút khách cuối nămSau khi chính thức mở cửa trở lại biên giới từ tháng 7, "hành lang du lịch" tới Cuba được dự đoán sẽ nhộn nhịp hơn dịp cuối năm bởi những lợi thế mang đậm dấu ấn mặt trời mùa Đông ấm áp.
“Mặt trời mùa đông” - Lookbook xua tan giá lạnhLookbook đông 2014 của KICO Fashion là màn dạo chơi của những sắc màu, sự phong phú của bao biểu cảm tinh anh, rạng rỡ trên khuôn mặt những mặt trời bé con.
Kiều Trinh "khóc cạn nước mắt" khi vào vai bà mẹ khắc khổNữ diễn viên khẳng định rằng, bà Tư trong phim "Mặt trời mùa đông" là nhân vật khổ nhất chị từng đóng.
Quỳnh Lương tiết lộ nâng cao khả năng diễn xuất sau khi đóng phimLà diễn viên tay ngang, Quỳnh Lương tâm sự đã học được rất nhiều sau khi tham gia bộ phim "Mặt trời mùa đông".
Quỳnh Lương thích thú khi vào vai phản diện, bất chấp vì tình yêuTheo Quỳnh Lương, nhân vật Đan Thanh do cô thủ vai trong phim "Mặt trời mùa đông" là vai diễn ác nhất của cô cho tới thời điểm hiện tại.
Mùa xuân trôi theo dòng nướcHàng năm, tại bến Bình Đông, những chuyến ghe hoa rực rỡ chở mùa xuân về cho TPHCM. Nhưng họ - những người nông dân lại không thể chở mùa xuân về cho chính mình…
Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
"Ông tổ" xứ trầm trăm tỷCụ Ánh được biết đến là một trong những người đầu tiên mang nghề xoi dó tìm trầm về xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Nhờ công lao của cụ, vùng quê này đổi thay, người dân có cuộc sống ấm no.
"Tôi không sử dụng chế độ đèn pha tự động để tránh bị phạt"Theo quy định giao thông mới, thời gian bắt buộc phải bật đèn chiếu sáng là từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau. Nếu dùng chế độ đèn pha tự động thì rất dễ bị phạt (Độc giả Quyết Chiến).
Hồi ức đón Tết Ất Tỵ của thuyền trưởng tàu không sốCuối năm 1964, sau khi đã đưa hai chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô thắng lợi, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tiếp tục được giao nhiệm vụ đi chuyến thứ 3 để vào bến đúng Tết Ất Tỵ (năm 1965).
Khách Việt xếp hàng từ tờ mờ sáng ở cửa khẩu sang Trung Quốc ngắm tuyết rơiNgày 30/1 (tức mồng 2 Tết), khoảng 3.000 khách tập trung ở cửa khẩu Lào Cai để làm thủ tục sang Trung Quốc du xuân. Theo một số đơn vị lữ hành, lượng khách đi vào mồng 2 Tết năm nay cao hơn năm 2024.
Cặp "giếng tiên" chưa bao giờ cạn và câu chuyện kỳ bí rắn thần trả ơnỞ một xã vùng cao Thanh Hóa có cặp giếng quanh năm không bao giờ cạn, được dân làng xem như "báu vật". Cặp giếng này còn được gọi là "giếng tiên" gắn với truyền thuyết rắn thần trả ơn.