Người khuyết tật cần môi trường tiếp cận để thể hiện năng lựcNgày 27/12, Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) đã khai mạc triển lãm ảnh "Mảnh khuyết" tại TPHCM, qua đó đưa ra nhiều thông điệp của người khuyết tật với cộng đồng và xã hội.
Cận cảnh loài rắn mới, mang vẻ ngoài của rắn độc nhưng vô hạiMột loài thuộc chi rắn khuyết được phân bố tại Việt Nam vừa được công nhận là loài rắn mới. Đây là loài rắn vô hại với con người, nhưng sở hữu vẻ bề ngoài giống rắn độc.
Chuyện tình yêu cổ tích của ông bà chủ "4 bàn chân héo, 4 bàn tay tươi"Là những người khuyết tật nhưng vợ chồng anh Thành, chị Bé đã nỗ lực vượt nghịch cảnh để xây dựng mái ấm hạnh phúc. Với nghề khảm trai, họ đã có một cuộc sống tốt đẹp đáng mong đợi.
Khánh thành 2 phòng học Dân trí ở vùng khó tỉnh Kon TumSau hơn 3 tháng thi công, 2 phòng học Dân trí ở điểm trường Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng trong đầu học kỳ II, năm học 2024-2025.
Mã số 5266: Người đàn ông khuyết tật và mảnh đời ghép dưới mái nhà dột nátAnh Bàn Tuấn Văn vốn bị khuyết tật lại mang đủ thứ bệnh trên người, anh không dám mơ tháng ngày hạnh phúc cho đến khi có người phụ nữ đến với anh dưới mái nhà dột nát.
Người Việt đầu tiên được ghép xương chân gãy nặng nề bằng mảnh in đặc biệtNgười đàn ông đang kiểm tra xe tải bị nổ lốp thì vô tình bị xe khác tông vào. Tai nạn khiến anh mất đoạn lớn thân xương chày do gãy hở nhiễm trùng, đối diện nguy cơ sống cuộc đời tàn phế.
Triển lãm "Những mảnh vụn" lan tỏa nghị lực sống của người khuyết tậtNhững mảnh lụa phế thải qua tay những người yếu thế trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc bản trong triển lãm "Những mảnh vụn".
20 năm "anh là chân, em là mắt" của cặp đôi vận động viên chồng mù, vợ cụt chânMang trong mình cơ thể khiếm khuyết, hai thập kỷ chung sống với nhau, cặp đôi vận động viên cùng vun đắp một cuộc đời chung trọn vẹn và những thành tích thi đấu đáng ngưỡng mộ.
03:31Chồng trẻ rơi nước mắt vì thương vợ khuyết tật mang thai vẫn gồng gánh việc nhà.Chồng trẻ rơi nước mắt vì thương vợ khuyết tật mang thai vẫn gồng gánh việc nhà trong "Mảnh ghép hoàn hảo".
Lần đầu gặp, nam kỹ sư đã muốn xây nhà sống cùng mẹ đơn thân ở TPHCMCông Trình cho biết, một năm có 365 ngày, anh muốn gặp gỡ Thanh Loan trong 360 ngày và dự định mua mảnh đất xây nhà.
Gần 350 triệu đồng "tiếp sức" người bà bán bò cứu cháu ung thưGần 350 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ giúp bà Doanh có thêm kinh phí đưa cháu đi chữa trị căn bệnh ung thư máu.
04:36Nam sinh lớp 11 chế tạo Cánh tay robot dành cho người khuyết tậtĐam mê sáng tạo từ nhỏ, cùng với tấm lòng chia sẻ những khó khăn của người khuyết tật trên mảnh đất chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh, em Phạm Huy (học sinh lớp 11, trường THPT thị xã Quảng Trị), đã chế tạo “Cánh tay robot dành cho người khuyết tật”, với mong muốn giúp họ cầm nắm được các đồ vật khi cánh tay đã không còn.