Chuyên gia nêu lý do tháng 9 năm nay Biển Đông đón số bão gấp đôi các nămTheo chuyên gia, tháng 9 mới là giai đoạn đầu của mùa mưa bão miền Trung. Thông thường, cao điểm bão tại khu vực này là tháng 9-11, thậm chí có thể sang đầu tháng 12.
Đề Văn ở TPHCM: Đơn giản như cơm mẹ nấu, cụ già bán vé số trong mưa...Các đề bài trong kỳ thi Văn hay chữ tốt của TPHCM... đến từ những điều giản dị, gần gũi quanh học trò như cảm nhận bữa cơm mẹ nấu, về cụ già bán vé số trong mưa, về mưa bão miền Trung...
“Dự báo năm nay số lượng bão ít hơn nhiều so với 2025”Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường khẳng định năm nay số lượng bão sẽ ít hơn, “nhẹ nhàng hơn nhiều” so với năm 2025.
Không khí lạnh mạnh đang tràn về, miền Bắc cuối tuần có nơi dưới 3 độ CDự báo khoảng trưa và chiều 7/2, một khối không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi, trung du Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 3 độ C.
Bão lũ dập vùi và những kỷ lục buồn trong năm 2025 ở miền TrungMiền Trung trải qua một năm 2025 đầy khắc nghiệt khi bão, mưa, lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hạ tầng… ở hầu hết các tỉnh, thành.
Bạn đọc Dân trí tặng quà Tết Nhân ái 2026 đến 50 hộ dân ở Thanh HóaĐón nhận món quà ý nghĩa từ bạn đọc báo Dân trí trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều hộ dân từng hứng chịu thiệt hại do mưa bão phấn khởi, vui mừng, có tiền sắm Tết.
“Tôi có tiền mua hộp sữa và bộ đồ mới ăn Tết rồi!”Đây là chia sẻ của cụ bà Đặng Thị Hường (87 tuổi), một trong 50 hộ dân ở xã Sơn Cẩm Hà, Đà Nẵng khi được nhận quà Tết Nhân ái của bạn đọc báo Dân trí.
Miền Bắc sắp đón gió mùa đông bắc mạnh, nhiều nơi rét dưới 8 độ CDự báo khoảng chiều tối và đêm 20-21/1, nước ta chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi rét đậm xuống dưới 8 độ C.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ: Thời tiết hài hòa, thuận lợi vui chơi ngoài trờiThời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự báo khá thuận lợi trên cả nước. Miền Bắc rét nhẹ về đêm và sáng, trưa hửng nắng. Miền Trung ít mưa còn Nam Bộ ngày nắng, đêm se lạnh.
“Có tiền rồi, bà mua áo mới cho cháu nhé!”Được bà ngoại đưa đi cùng để nhận quà Tết của bạn đọc báo Dân trí, cậu bé mừng rỡ nói: “Có tiền rồi, bà mua áo mới cho cháu nhé!”.
"Trong lúc khó khăn thế này, được quan tâm, sẻ chia là quý lắm!""Số tiền này chúng tôi sẽ dành mua thêm gạo, thực phẩm để chuẩn bị Tết cho con cháu. Trong lúc khó khăn thế này, được quan tâm, sẻ chia là quý lắm!”, chị Lò Thị Hằng xúc động khi nhận quà Tết Nhân ái.
"Nhờ quà bạn đọc Dân trí, tôi có thêm tiền mua áo mới cho các cháu đón Tết"Người dân thuộc diện khó khăn, chịu ảnh hưởng thiên tai tại thành phố Huế không giấu được niềm vui, phấn khởi khi nhận quà Tết Nhân ái từ báo Dân trí.