“Mượn” chồng giả để bán đấtMới đây, Công an quận 6, TP.HCM có quyết định khởi tố bị can với bà Trương Thị Thùy Trang (ngụ phường 10, quận 6) và ông Hoàng Tuấn Kiệt (ngụ quận Bình Tân) về tội sử dụng, làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.
Mượn… chồng của bạn thânDưới ánh sáng mờ của chiếc đèn ngủ, Thủy nhận ra con gái bé bỏng đang nằm một mình ở phòng ngoài. Lách nhẹ vào phòng ngủ của hai vợ chồng, Thủy sững sờ khi thấy chồng và Linh.
Cho bạn thân mượn chồng, đến lúc cần trả lại, bạn bảo "tớ đã trót có thai"Thân thiết nhất là tình bạn của những người phụ nữ, nhưng dễ trở mặt nhất cũng là tình bạn của phụ nữ, đặc biệt khi đứng giữa họ là một người đàn ông.
Thủy Tiên mượn chồng con hâm nóng ngày về với showbizSau một thời gian tạm xa ánh đèn sân khấu để thực hiện thiên chức làm mẹ cao cả, Thủy Tiên đã quay trở lại với một hình ảnh vô cùng ấn tượng.
"Chị cầm chút tiền này, tôi mượn chồng chị ít lâu, xài chán rồi tôi trả"Người đàn bà sang trọng, thơm nức mùi nước hoa đó đã nói vào mặt mẹ tôi như thế trước khi cướp bố ra khỏi gia đình chúng tôi.
Đạo diễn phim Kong thăm nhà “Tộc trưởng thổ dân”Đến thăm nhà Tộc trưởng thổ dân da đỏ trong phim “Kong: Skull Island”, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cảm ơn vợ ông vì đã cho mượn chồng trong những ngày tham gia đóng phim, đồng thời khen ông Tộc trưởng nhiệt tình, có tố chất thể hiện vai diễn.
Mẹ nghi phạm Nguyễn Hải Dương: “Linh ngoan lắm!”“Tôi không nghe cha mẹ Linh nói về việc ngăn cấm chúng nó”; “Linh mua thuốc đau nhức cho chồng tôi cả chục triệu đồng”; “Thằng Dương “mượn” chồng tôi 30 triệu đồng để làm ăn gì đó với họ hàng Linh”… Đó là những chi tiết chị Trần Thị Kim T. - mẹ nghi phạm Nguyễn Hải Dương chia sẻ với PV Dân trí.
Nhìn thấy thứ bên trong túi vải mẹ chồng đưa, tôi khóc nấc vì hối hậnBác ruột của chồng đưa cho tôi một chiếc túi vải: “Cái này là mẹ con gửi bác, dặn phải đưa tận tay cho con". Tôi nhận túi vải từ bác, khẽ mở ra xem, bỗng thấy mình như đang bị hoa mắt.
Mã số 5770: Chồng nghèo bật khóc: “Nhà cầm cố rồi, giờ anh biết lấy gì để cứu em đây?”Tốn 300 triệu đồng sau gần 1 tháng nhập viện, chị Lan vẫn phải tiếp tục điều trị với chi phí lên tới 10 triệu đồng/ngày. Lâm vào cảnh bế tắc, cùng cực, người chồng phụ hồ không biết bấu víu vào đâu.
Bị sếp sàm sỡ, tôi mách chồng để rồi ngã ngửa khi nghe câu trả lờiNghe những lời chồng nói, tôi thực sự không dám tin. Chúng tôi yêu nhau 3 năm, chẳng lẽ vừa cưới 7 tháng lại ly hôn?
Mã số 5765: Mẹ nghèo mắc ung thư máu: “Em không muốn chồng con mắc thêm nợ”Vay mượn 190 triệu đồng chữa ung thư máu, sau hơn 1 năm gồng mình níu kéo sự sống, sức cùng lực kiệt, chị Thảo về nhà chấp nhận số phận nghiệt ngã, bởi không muốn chồng con mang thêm nợ.
Đồng nghiệp cho vay 2 tỷ đồng, tôi run rẩy khi biết điều kiện cuối cùngTôi câm nín trước lời đề nghị của Hưng. Bản thân tôi có giá trị với cậu ấy đến vậy sao?