Mùa lúa vàng trên “xứ sở sương mù” Măng RiNằm trên độ cao từ 1.200 – 1.500m, xã Măng Ri (Tu Mơ Rông, Kon Tum) được mệnh danh như một “xứ sở sương mù”. Đặc biệt, tháng 10 hàng năm, lòng chảo Măng Ri được phủ vàng bởi đồng ruộng bậc thang khiến lòng người mê mẫn.
02:28Cận cảnh những vườn sâm Ngọc Linh ở ốc đảo Măng RiTừ xưa, cây sâm Ngọc Linh được xem là cây thuốc giấu của bà con xã Măng Ri (Tu Mơ Rông, Kon Tum).
Tết sớm của người Xê-Đăng trên cổng trời Măng RiVào những ngày cận tết, cũng là lúc mà bà con đồng bào người Xê Đăng sống dưới chân núi Ngọc Linh (xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) đang tất bật đi lấy củi, góp gạo, thịt lợn để ăn tết dưới mái nhà rông.
Sau động đất 4,0 độ, ngọn đồi ở Quảng Ngãi phát nổ vùi lấp đườngSau trận động đất 4,0 độ, ngọn đồi cao gần 90m cạnh đường chính dẫn vào làng du lịch ở xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ phát nổ và bị sạt lở nghiêm trọng.
Quảng Ngãi ghi nhận 7 trận động đất trong hơn 2 giờ, tâm chấn rung lắc mạnhTrong hơn 2 giờ, xã Măng Ri và Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi liên tục hứng chịu 7 trận động đất với độ lớn từ 2,5 đến 4,2 độ, vùng tâm chấn rung lắc.
Gần 100 cán bộ, công an, thanh niên vượt núi giúp dân cứu cây “quốc bảo”Nhiều cán bộ, công an và thanh niên xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đã trèo lên đỉnh Ngọc Linh để giúp người dân cải tạo lại vườn sâm Ngọc Linh bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3.
Tình nguyện dạy kèm buổi tối cho học sinh yếuVì tương lai của học sinh nghèo mà các thầy cô giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học Măng Ri (xã Măng Ri, Tu Mơ Rông, Kon Tum) đã vượt hàng trăm cây số để “cắm bản” gieo chữ. Đặc biệt, ngoài giờ dạy thì mỗi tối các giáo viên nơi đây lại sáng đèn dạy thêm cho các học sinh học yếu, tiếp thu bài chậm.
Người dân xã nghèo đổi đời thành tỷ phú nhờ sâm Ngọc LinhTừ xưa, cây sâm Ngọc Linh được xem là cây thuốc giấu của bà con xã Măng Ri (Tu Mơ Rông, Kon Tum). Hơn 5 năm phát triển, cây sâm này đã giúp cho bà con người Xơ Đăng đổi đời.
Người phụ nữ Xê Đăng “2 giỏi” ở... xứ sở sương mùChị Y Hlạng (làng Pu Tá, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) được dân làng phong danh hiệu “2 giỏi”… “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chị là người tiên phong trồng cây sâm dây tạo “đòn bẩy” giúp cả xứ sở sương mù thoát nghèo...
Cận cảnh cuộc sống mưu sinh dưới chân núi Ngọc LinhXã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) trong lòng chảo của dãy núi Ngọc Linh. Cũng vì vậy mà cuộc sống bà con người đồng bào Xê-Đăng nơi đây đã gắn với cây lúa trên những khu ruộng bậc thang quanh sườn núi.
Những “ngôi nhà nhỏ” gieo chữ nơi cổng trời“Tôi và vợ tôi gắn bó với trường tiểu học Măng Ri đã hơn 6 năm. Biết hai người yêu nhau và có ý định đi đến hôn nhân nên ban giám hiệu đã tạo điều kiện tổ chức bữa cơm tại trường mời các phụ huynh học sinh đến để mừng cho hạnh phúc đôi lứa…”, thầy Nguyễn Xuân Hạnh bộc bạch.