Nắng nóng đầu hè ở Hà Nội: Người dân ra đường kín mít như "ninja"Bước vào đợt nắng nóng đầu hè, nhiệt độ tại Hà Nội chạm ngưỡng 36 độ C. Người dân ra đường trong trang phục kín mít với nhiều lớp tránh nắng, quyết không để làn da bị thiêu đốt.
"TPHCM hơn 40 độ C cũng không "nóng" bằng con tôi sắp thi lớp 10""TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
Xóm dân cư không nhà ai có điều hòa, nóng 40 độ vẫn "khỏe re"Khu chợ nổi Tân Thuận trên đường Trần Xuân Soạn, TPHCM là nơi sinh sống và buôn bán của nhiều thương hồ. Cao điểm nắng nóng, họ cũng không cần máy lạnh, thậm chí là quạt vì trên ghe rất thông thoáng.
Ngôi chùa cổ 3 tầng 20 mái, đặt tượng Phật bằng gỗ lớn bậc nhất Việt NamChùa Đỏ (Linh Độ Tự) nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, khá khuất giữa khu dân cư sầm uất tại phố Lê Lai (Ngô Quyền, Hải Phòng).
Mít cổ 120 triệu đồng/cây, đại gia ráo riết săn lùngCây mít cổ có tuổi đời hàng trăm năm của ông Chử Văn Bình (Hưng Yên) được nhiều thượng khách săn đón. Có vị đại gia sẵn sàng bỏ ra 120 triệu đồng để mua báu vật nhưng chủ nhân quyết không bán.
Nhà hàng Hà Nội "gây sốt" cắm 5.000 bông loa kèn dọc lối đi để đón kháchTừ những bước chân đầu tiên vào một nhà hàng ở Hà Nội, nhiều du khách phải thốt lên bất ngờ với lối đi ngập tràn hoa loa kèn. Con đường hoa được thiết kế với 5.000 bông, sẽ cắm xuyên suốt tháng 4.
Một cây mít trổ gần 500 tráiTrồng được 4 năm, cây mít của bà Trần Thị Nhàn (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) bắt đầu cho trái. Đến nay cây mít 11 năm tuổi, năm sau ra trái nhiều hơn năm trước. Hiện nay, cây mít ra trái dày đặc với số lượng ước chừng 500 trái.
Cuối tuần tìm mua mít quê, bà chị công sở kiếm tiền triệu mỗi chuyếnCuối tuần, chị Hà lại tranh thủ về quê ở Xuân Mai (Chương Mỹ) để thu mua mít chín cây, mang ra Hà Nội bán. Chịu khó nắng bụi, chị cũng kếm thêm được vài triệu mỗi tháng.
Cả bản giật mình khi người đàn ông "khùng" phá lời nguyền, bắt đá nở hoaĐưa cây ăn quả về trồng trên những dải đá tai mèo, nợ nần ngập mặt vẫn xin ra khỏi hộ nghèo, ông Sùng A Thào (Mường Lát, Thanh Hóa) đã tạo nên kỳ tích, khiến cả bản giật mình khi bắt "đá nở hoa".
Giới nhà giàu ăn món gì, săn lùng gì trong mùa dịch?Các thực phẩm có giá trị, hiếm có khó tìm mà giới nhà giàu sử dụng trong mùa dịch là một trong những thông tin được nhiều bạn đọc quan tâm trong tuần qua.
Kỹ sư 10X giúp cha mẹ kiếm nửa tỷ mỗi năm nhờ trồng mít ruột đỏ22 tuổi, vẫn chưa rời giảng đường nhưng cậu sinh viên Nguyễn Tấn Sang đã giúp cha mẹ kiếm hơn nửa tỷ đồng/năm nhờ trồng mít ruột đỏ.
Săn lùng mít lạ giá hàng trăm ngàn đồng/kg, ngày bán vài tạ cũng hếtMỗi quả mít chỉ to bằng nắm tay, nặng từ 0,3-0,5kg/quả được rao bán với giá 50.000 đồng/quả, ăn có vị chua chua ngọt ngọt với mùi thơm đặc trưng là loại quả được chị em săn lùng những ngày gần đây.