Quán cà phê ở Tuyên Quang có cây mít sai trĩu quả nằm vạ vật sát sàn nhà

Huy Hoàng

(Dân trí) - Mùa mít năm nay, anh Dũng chủ quán ước tính, cây mít có thể cho hơn 150 trái ngọt. Toàn bộ số "lộc quả" anh đều bổ ra chia miễn phí cho khách thưởng thức để ăn lấy thảo.

Cứ mỗi mùa mít đến, quán cà phê cây mít thuộc phường An Tường ở thành phố Tuyên Quang lại thu hút du khách tới chụp ảnh, trải nghiệm vì ít nơi nào có được.

Ít người biết, 5 năm trước cũng vì cây mít này, anh Đỗ Quang Dũng, quyết định thuê phần đất này để làm quán cà phê tiếp khách.

Quán cà phê ở Tuyên Quang có cây mít sai trĩu quả nằm vạ vật sát sàn nhà - 1
Quán cà phê được thiết kế để thân cây mít chạy xuyên qua và có sàn tầng 2 đỡ lấy quả mọc ở thân cây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vốn là người yêu thiên nhiên cây trái, lại có ý định muốn mở quán làm nơi tiếp đón khách, anh Dũng từng đi xem nhiều mặt bằng ở thành phố Tuyên Quang, nhưng ưng ý nhất khu đất này vì có cây mít cổ thụ.

Quán cà phê ở Tuyên Quang có cây mít sai trĩu quả nằm vạ vật sát sàn nhà - 2
Cây mít được một cụ ông trồng từ năm 1968, đến nay ra trái ngày một nhiều hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên nền đất cũ, thay vì chặt bỏ cây để lấy thêm diện tích, vị chủ quán 42 tuổi thiết kế thành quán cà phê 2 tầng để cây mọc xuyên qua.

Đặc biệt trước đây cây mít không ra nhiều quả như hiện tại. Anh Dũng thuê thợ về cắt tỉa và kết quả vài năm trở lại đây, cây mọc càng sai quả hơn trước. Thậm chí có năm quả ra trái dày đặc, mọc thành từng chùm quanh thân. Trên sàn tầng 2, du khách có thể thấy cảnh tượng nhiều quả mọc trên thân và nằm vạ vật ngay trên nền.

Quán cà phê ở Tuyên Quang có cây mít sai trĩu quả nằm vạ vật sát sàn nhà - 3
Vào mùa mít, lượng khách tới quán cũng đông hơn thường lệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù quán có cả 2 tầng nhưng thường du khách thích ngồi ở tầng 2 hơn vì được ngắm nhìn trực tiếp từng chùm quả dày đặc như chen chúc nhau. Chủ quán cho biết, đây là giống mít dai, quả rất thơm ngon.

Trước khi mở quán, mỗi năm cây mít ra khoảng 30-40 quả, thì nay có năm trên dưới 150 quả. Năm nay, anh Dũng ước tính cũng là mùa bội thu của mít.

Cây thường bói quả từ độ tháng 2, tháng 3 dương lịch. Sau đó, trái to dần đến tháng 7, tháng 8 là chín thơm, tỏa ra mùi hương hấp dẫn. Nhiều khách quen tới quán, chỉ cần vỗ có âm thanh bộp bộp ước chừng quả chín là cắt luôn và bổ tại chỗ. Chủ quán cũng mời luôn khách ăn miễn phí để lấy thảo.

Cũng nhờ cây mít, quán nhà anh Dũng được nhiều người biết tới, có lượng khách quen nhất định. Đặc biệt vào mùa mít chín, khách tới quán cũng đông hơn thường lệ. Quán có thể chứa khoảng 120 khách một lúc.

Chị Cẩm Vân sống cách đó khoảng 4km, cho biết là khách quen của quán. Vào mùa hè nóng, chị thường rủ bạn bè tới quán để tận hưởng bóng râm, hít hà mùi thơm thoang thoảng của mít chín.

"Quán cà phê giờ mọc lên rất nhiều, nhưng để tìm được nơi có cây mít độc lạ thế này thì rất hiếm. Đó cũng là lý do khiến tôi thích tới đây trải nghiệm và chụp ảnh", chị Vân nói.

Được biết, quán chủ yếu bán các loại đồ uống như cà phê, sinh tố, nước ép, sữa chua hoa quả và các loại trà. Từ ngày mở quán, cây mít cũng góp phần mang lại nguồn thu và công việc cho các thành viên trong gia đình.

Minh Trang - Việt Hà