01:17Mã số 3773: Mẹ kiệt quệ vì chạy chữa cho con trai 2 tuổi mắc bệnh ung thư máuTừ ngày con trai mắc căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu, vợ chồng chị Hiền đã cố gắng vay mượn để chữa trị cho con nhưng đến thời điểm này họ thực sự kiệt quệ, hết khả năng.
Mã số 2770: Người mẹ kiệt quệ trước cảnh chồng con cùng mắc bệnh tật ngặt nghèoChồng bỗng nhiên mắc bệnh lao phổi, con trai lớn bị tai nạn chấn thương sọ não và gãy một chân, con trai thứ lâm cảnh tù tội rồi bản thân chị cũng đang mắc bệnh cao huyết áp, rối loạn tiền đình phải thường xuyên nhập viện. Tai họa liên tiếp ập đến khiến cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc, túng quẩn khi không còn tiền để chữa bệnh cho chồng con.
Mã số 1997: Mẹ kiệt quệ vì chạy chữa bệnh ung thư cho con gái 3 tuổiSuốt gần 2 năm trời, vợ chồng chị Tuyền ôm con từ Đà Nẵng ra Hà Nội rồi lại quay về Đà Nẵng để chữa trị căn bệnh u nguyên bào thần kinh cho đứa con gái mới 3 tuổi. Giờ đây, gia đình gần như hết khả năng về kinh tế mà bệnh của cháu còn phải điều trị dài.
Mã số 4973: Cha nghèo nhiều lần xin bác sĩ ngưng điều trị cho conCon trai 15 tuổi mắc khối u não ác tính, rối loạn điện giải chỉ còn 50% cơ hội sống, cha mẹ kiệt quệ cầu xin mạnh thường quân giúp đỡ, mang lại cơ hội sống cho con.
Mã số 4763: Cú sẩy chân hãi hùng và tương lai mờ mịt của chàng trai mồ côi bốBị sẩy chân trong lúc hái quả, chàng trai trẻ dập tủy sống cổ, liệt tứ chi phải nằm viện gần 2 năm, khiến người mẹ kiệt quệ với gánh nợ hàng trăm triệu đồng, người em gái có nguy cơ phải bỏ học.
Hơn 50 triệu đồng đến với cháu bé 3 tuổi bị u nguyên bào thần kinhPV Dân trí đã trở lại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để trao tới mẹ con chị Phan Thị Thanh Tuyền – nhân vật trong bài “Mẹ kiệt quệ vì chạy chữa bệnh ung thư cho con gái 3 tuổi” số tiền 50.100.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
Bạn đọc hỗ trợ hơn 27 triệu đồng đến gia đình kiệt quệ vì bệnh tậtNgày 12/1, PV Dân trí đã mang số tiền hơn 27 triệu đồng đến trao cho chị Trần Thị Hòa (SN 1972, trú thôn Đông Nam, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam). Chị Hòa là hoàn cảnh trong bài viết “Người mẹ kiệt quệ trước cảnh chồng con cùng mắc bệnh tật ngặt nghèo”.
Bạn đọc giúp cháu Gia Bảo bị ung thư xương hơn 82 triệu đồng7 tuổi, cậu bé Gia Bảo đang điều trị căn bệnh ung thư xương thể nặng. Bố của Bảo bị viêm gan C cũng phải theo điều trị nên gánh nặng dồn cả vào một mình mẹ. Kiệt quệ, không thể lo tiếp được cho con, chị Phương gần như phải bỏ cuộc, chấp nhận Thần chết đang đến gần.
01:58Mã số 5550: Mẹ ung thư bán rau nuôi con trai ăn họcKhi con trai mới 4 tháng tuổi, chị Diện cay đắng ly hôn người chồng bội bạc. Một mình nuôi con, giờ lại mắc bệnh ung thư vú, sức lực ngày càng kiệt quệ, chị đau đáu nỗi lo con đói ăn, thất học.
02:09Mã số 5525: Cuộc sống lay lắt của người mẹ trẻ bị ung thư máuBị bệnh ung thư máu đã lâu, người phụ nữ 25 tuổi ở Đà Lạt sống lay lắt, gia đình kiệt quệ về kinh tế.
02:00Mã số 5503: Lời khẩn cầu của bé gái dân tộc Giáy mắc bệnh hiếm gặpKhắp người Vang Thu Hiền lở loét, rỉ máu khiến em vô cùng đau đớn, liên tục cầu cứu. Hơn 1 năm đưa con gái đi khắp các bệnh viện chữa trị căn "bệnh lạ", bố mẹ nghèo đã lâm vào cảnh kiệt quệ.
02:20Mã số 5551: Mẹ đơn thân khiếm thị kiệt quệ, khẩn cầu phép màu cho con gái nhỏHỏng mắt từ khi ra đời, chị là lao động chính trong nhà với 3 thế hệ khiếm thị. Bao nỗi lo toan, nhưng điều khiến người mẹ đơn thân sợ nhất lúc này: "Đôi mắt con gái 9 tuổi ngày càng mờ đi".