Bố ngã tử vong khi giúp gia đình con trai lợp lại mái nhà sau bão KajikiNgười đàn ông 60 tuổi ở Hà Tĩnh không may ngã tử vong trong lúc giúp gia đình con trai sửa chữa, lợp lại mái nhà sau bão.
ĐBQH: "Lợp lại mái nhà, trám mấy bức tường nứt cũng phải đấu thầu"Nêu loạt bất cập trong Luật Đấu thầu hiện hành, đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu đề nghị nâng mức phải tổ chức đấu thầu với các công việc sử dụng chi thường xuyên lên bằng với đầu tư công.
Bão tan, cô giáo leo nóc lớp học lợp lại mái ngóiDù nhà cửa của mình cũng bị bão số 10 làm cho tan hoang nhưng các cô giáo ở Quảng Bình đã gác việc nhà cùng nhau sửa chữa lại trường để đón học trò tới lớp cho kịp chương trình.
00:34Lực lượng dân quân giúp dân lợp lại mái tôn bị bão thổi bay (Video: T.Y)Sau khi bão Noru đổ bộ, gần 100 hộ dân ở vùng cao huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam có nhà bị tốc mái, sạt lở. Lực lượng dân quân, xung kích đã nhanh chóng có mặt giúp dân sửa chữa lại nhà cửa.
“Trận địa bom” do lốc tại HuếTrong cả ngày 15/9 tại địa bàn thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) nơi có hơn 700 ngôi nhà bị lốc quét qua gây thiệt hại nặng nề, lực lượng bộ đội, công an đã khẩn trương giúp dân lợp lại mái.
Giúp cha lợp mái nhà sau bão, bé gái 14 tuổi bị ngã chếtNgày 2/10, nhà ông Hồ Viết Thương (50 tuổi, trú phường Phú Hiệp, TP Huế) tổ chức đám tang cho người con gái 14 tuổi tử vong khi đang giúp bố lợp lại mái nhà sau bão.
Tiền bị mối ăn, mẹ nghèo khóc ròng vì mất Tết“Trước Tết nhà tôi lợp lại mái tranh, cũng là lúc mẹ tôi lấy số tiền tiết kiệm từ đây xuống. Vậy mà, bà bàng hoàng phát hiện toàn bộ tiền bị mối ăn. Năm đó nhà tôi mất Tết…”, nhà văn Lê Tự chia sẻ.
Cận cảnh hiện trường lốc xoáy tàn phá nhà dânMột trận lốc xoáy làm 25 ngôi nhà của người dân xã Nguyễn Nghiêm (tỉnh Quảng Ngãi) bị cuốn bay mái. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy nhằm sớm ổn định chỗ ở.
Bạn đọc Dân trí hồi sinh cuộc đời góa phụ nghèo nơi rẻo cao Điện BiênNhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương, gia đình chị Lò Thị Chính (tỉnh Điện Biên) đã có mái ấm mới sau những tháng ngày sống trong nghèo khó và bất hạnh chồng chất.
Mái tôn bay trong bãoChúng ta không muốn cứ phải lặp đi lặp lại một việc đó là lợp rồi bị tốc mái, rồi lợp lại và bị tốc mái từ cơn bão này sang cơn bão khác.
Ngày 20/11, học trò tặng bó rau, củ khoai khiến thầy giáo rơi nước mắtGương mặt tróc nẻ vì lạnh, đôi bàn tay lấm lem, các học trò vùng cao lần lượt mang rau, khoai lên tặng thầy dịp 20/11 khiến nhiều người xúc động.
Mã số 5757: Người phụ nữ "khổ từ trong trứng”, còn một tay, mơ nền nhà cao chống lụt“Tôi không có tiền, nào dám mơ làm nhà, chỉ ước có cái nền cao cao, rồi chụm mấy cây tre cũng được, để bà cháu không phải chạy lụt...”, bà Nguyễn Thị Hòa ứa nước mắt, nói.