Nếu không nói được điều tử tế, xin đừng có lời cay nghiệtChuyến bay chở 30 người Việt Nam bị "mắc kẹt" tại Vũ Hán về nước ngày 10/2 thực sự là chuyến bay nhân đạo. Tiếc thay, vẫn có nhiều ý kiến đâu đó nghi ngờ những điều tốt đẹp của nó.
Thu nhập 50 triệu/ tháng vẫn bị mẹ chồng buông lời cay nghiệtTôi thu nhập mỗi tháng ngót nghét 50 triệu đồng, nuôi cả mẹ chồng, vậy mà bà vẫn rủa xả tôi là đồ ăn bám, mất nết.
Chồng mất 8 năm, mẹ nói lời cay nghiệt khi tôi xin tái giáSố tôi duyên phận hẩm hiu, lấy chồng được 3 năm thì chồng mất. Nay tôi có ý định tái giá nhưng mẹ chồng phản đối, bà nói với tôi những lời rất khó nghe.
Diễn viên nhí bị ghét khi vào vai “tai quái”: Đừng nói lời cay nghiệt với con trẻ!Các đạo diễn và chuyên gia tâm lý cho rằng, chê bai nặng lời hoặc bình luận ác ý đối với vai diễn của các diễn viên nhí là một sự tàn nhẫn.
Balotelli bị người nhà ông chủ Milan phân biệt chủng tộcVừa cập bến AC Milan, Balotelli đã trở thành nạn nhân của thói phân biệt chủng tộc. Thật đau xót khi người “phun” ra những lời cay nghiệt về tân binh Rossoneri lại chính là Paolo Berlusconi, em trai của ông chủ Silvio Berlusconi...
Tiến Đạt mong cộng đồng đừng miệt thị HariHôm nay, trên trang cá nhân Tiến Đạt đã lên tiếng xác nhận lý do chia tay là do lỗi của mình và anh khẩn thiết mong cộng đồng đừng đem lời cay nghiệt ra để miệt thị Hari khi chưa rõ sự thật việc chia tay của hai người.
Đôi lời với hai mẹ con Quỳnh AnhTôi mong mọi người bao dung hơn với Quỳnh Anh vì Quỳnh Anh vẫn là một đứa trẻ. Đừng nên viết về cháu những lời cay nghiệt vì hãy cứ đặt địa vị mình lỡ rơi vào tình cảnh này sẽ ntn? Trong việc này mẹ Quỳnh Anh đáng trách rất nhiều.
MC Minh Hà lần đầu lên tiếng chuyện “giật chồng”, lên xe hoa với Chí NhânPhải đối diện với vô số lời cay nghiệt khi clip thân mật với Chí Nhân trong quán ốc xuất hiện trên mạng nhưng Minh Hà vẫn chọn cách im lặng. Cô chấp nhận gặm nhấm nỗi đau để không chỉ mình mà cả những người xung quanh cũng được bình yên.
10 “chiêu” đập tan cơn nóng giậnQuắc mắt, nói những lời cay nghiệt, đập phá mọi thứ, đóng sầm cửa, khóc như mưa,… tất cả những hành động giận dữ đó đều không nên có ở chỗ làm. Vậy khi bạn cáu giận với đồng nghiệp, sếp hay bực tức vì công việc không như ý, bạn phải làm sao?
Nằm trong phòng bệnh, tôi ân hận khi nghe con trai và con dâu nói chuyệnNghe từng lời con dâu nói, nước mắt tôi chảy dài. Tôi thực sự không dám tin sau tất cả, mình vẫn còn nhận được sự chân thành này.
Chỉ vì muốn có cháu đích tôn, bố mẹ chồng bỗng trở mặt với tôiTrước đây, bố mẹ chồng vô cùng yêu quý tôi và coi trọng gia đình. Nhưng cuối cùng, vì một đứa cháu đích tôn không rõ lai lịch, ông bà chấp nhận để con trai bỏ vợ, đi theo nhân tình.
Tôi sai lầm khi vội cưới người phụ nữ vừa ly hôn chồng 3 thángTrường hợp của tôi có lẽ hợp với câu: "Đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm". Những ngày qua, tôi đã suy nghĩ nhiều đến mức còn tưởng bản thân bị trầm cảm.