Hồi sinh nghệ thuật hát xẩm ở Hà NộiCứ mỗi tối thứ 6 hàng tuần, lớp học hát xẩm miễn phí trên phố Hoàng Cầu, Hà Nội lại nhộn nhịp tiếng thanh la, đàn nhị, đàn bầu hòa cùng làn điệu xẩm nhẹ nhàng.
03:19Hồi sinh nghệ thuật hát xẩm ở Hà NộiCứ mỗi tối thứ 6 hàng tuần, lớp học hát xẩm miễn phí trên phố Hoàng Cầu, Hà Nội lại nhộn nhịp tiếng thanh la, đàn nhị, đàn bầu hòa cùng làn điệu xẩm nhẹ nhàng.
"Ngọc Hoàng" Quốc Trượng: Tôi không có tiền, vàng tiết kiệmNSND Quốc Trượng không thấy áp lực khi được gọi là "Ngọc Hoàng đầu tiên của Táo quân". Ở tuổi 60, anh đang có cuộc sống bình yên, nhiều tiếng cười bên gia đình.
NSND Huỳnh Tú: "SOOBIN hát xẩm là sự trả ơn cho bố"Sau thành công của ca khúc "Trống cơm", SOOBIN gây chú ý khi đưa chất liệu xẩm vào ca khúc mới, đồng thời mời bố ruột đóng MV.
NSND Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hà Nội - qua đờiNSND Hoàng Tuấn - nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hà Nội - vừa qua đời, hưởng thọ 70 tuổi.
Trịnh Minh Hiền kể chuyện Hà Nội qua violin, đàn bầu, đàn nhị và hát xẩm"Tôi không muốn bay một mình trong hành trình sáng tạo, mà muốn bay cùng những tâm hồn đồng điệu", nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền chia sẻ về hành trình âm nhạc và tình yêu dành cho Hà Nội.
Con trai Trọng Tấn không áp lực khi có bố là nghệ sĩ nổi tiếngVũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - cho biết, có bố là nghệ sĩ nổi tiếng dòng nhạc cách mạng nhưng anh không áp lực mà luôn tự tìm cho mình một lối đi riêng, để không bị nói là "dựa hơi bố".
Chàng trai 10X đam mê hát Xẩm trên quê hương nghệ nhân Hà Thị CầuỞ tuổi 21, Bùi Công Sơn là một trong những người tài năng trẻ đưa tiếng hát xẩm rộn ràng trở lại, trên quê hương nghệ nhân Hà Thị Cầu - Người hát Xẩm cuối cùng của thế kỷ 20.
Lớp dạy hát xẩm miễn phí cho học sinhLớp dạy hát xẩm miễn phí cho học sinh tại huyện Yên Mô (Ninh Bình) được mở ra hàng năm nhằm tìm kiếm “truyền nhân” cho nghệ thuật hát xẩm Hà Thị Cầu. Đồng thời, lớp học cũng là hoạt động để khôi phục, bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát xẩm đang dần mai một trên quê hương “thần xẩm”.
Cô gái dân tộc Thổ giành Quán quân Đấu trường ngôi sao, kể quá khứ chật vậtTrước khi chiến thắng "Đấu trường ngôi sao", ca sĩ Trương Bảo Yến từng làm kế toán, thợ may, chật vật tìm chỗ đứng trong thị trường âm nhạc.
Đêm họp lớp sau 20 năm, tôi và tình đầu đã tìm lại tình yêu đánh mấtĐến tối, khi mọi người đã ngà ngà men rượu, anh tiến lại gần tôi, hỏi rất khẽ: “Lâu rồi… em sống có ổn không?”.
Xuân Hinh: Tuổi thơ cay đắng đẫm nước mắt, xế chiều không ngại nhảy tới nóc“Vua hài đất Bắc” Xuân Hinh khóc trên sóng truyền hình, lần đầu kể về những góc khuất, thăng trầm và tuổi thơ đắng cay, không phải ai cũng biết.