Vụ lấy tiền của người nghèo: Cảnh cáo chủ tịch xã!Liên quan đến vụ việc lấy tiền hỗ trợ bò giống của người nghèo làm đường bê tông phục vụ nông thôn ở xã Sơn Bình, UBND huyện Hương Sơn đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với chủ tịch UBND xã và kế toán xã Sơn Bình.
Vụ lấy tiền của người nghèo: "Dân nghèo sao có thể hiến 7 triệu đồng!"“Các hộ nghèo thì làm sao có điều kiện mà hiến 7 triệu đồng hỗ trợ để làm đường! Việc nói các hộ nghèo tự nguyện hiến hết số tiền hỗ trợ là vô lý. Cách thanh minh của xã là không thể chấp nhận được…” - ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nêu quan điểm.
Vụ lấy tiền của người nghèo: "Dân tự hiến, giờ dân đòi thì trả lại" (!)Không chỉ riêng thôn 5 mà hầu hết các đối tượng trong xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đều không nhận được tiền hỗ trợ từ chương trình 135 về hỗ trợ bò giống. Chủ tịch xã lại cho rằng khoản tiền này là tự dân... tự hiến, giờ dân đòi thì trả lại chứ không có vấn đề gì cả.
Người bán rau nhận nuôi 2 bé gái, quyết không lấy vợ và cái kết bất ngờBán hàng rong, làm cùng lúc nhiều nghề để nuôi 2 bé gái bị bỏ rơi, người đàn ông ở Trung Quốc đã nhận được sự trả ơn vô cùng bất ngờ khi 2 bé trưởng thành.
Phan Thị Mơ giành Quán quân Cười xuyên Việt, không ngại ý kiến trái chiềuPhan Thị Mơ nói khi bản thân đã cố gắng hết sức mà vẫn có ý kiến không hay thì cô vẫn vui vẻ đón nhận.
Đến khi bị ngã gãy chân, tôi mới nhận ra sự thật về con dâu útTôi không may bị ngã cầu thang gãy chân, phải bó bột. Tình huống này như một bài học nhớ đời, khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về con dâu.
Mã số 5215: Bác sĩ Việt Đức kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu thai phụ đang nguy kịchBất ngờ bị hòn đá lớn trên núi lăn trúng người, thai phụ đang mang thai 30 tuần rơi vào nguy kịch. Trước gia cảnh bệnh nhân vô cùng khó khăn, bác sĩ kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.
Mẹ nhận lương 7 triệu đồng bị chỉ trích "nghèo mà đòi cho con học Y"Bà mẹ mỗi tháng thuê gia sư 8 triệu đồng để dạy con với ước mơ con đỗ Đại học Y Hà Nội nhận về nhiều chỉ trích của cư dân mạng.
Tôi không lấy tiền của bà ngoại, bị chồng nói vuốt mặt không kịpTôi không dám nghĩ người chồng mà mình tôn trọng, yêu thương lại có tính tình xấu xí đến vậy sau lần về quê ngoại.
Mã số 5213: Ám ảnh cuộc sống gia đình người phụ nữ trầm cảm nơi bìa rừngLâu lắm rồi gia đình chị Huyên chưa biết đến mùi vị miếng thịt hay con cá. Cuộc sống gia đình chị cứ thế trôi đi lặng lẽ giữa những bữa cơm trắng với cái nghèo bền vững nơi bìa rừng lạnh lẽo.
"Thu nhập 10 triệu/tháng ở Hà Nội chỉ tương đương hộ nghèo""Nếu 2 vợ chồng và 1 đứa con đi học mà gói ghém cuộc sống sinh hoạt 10-12 triệu/tháng là rất khó khăn, chỉ có thể gọi là gia đình cận nghèo hoặc là dân nghèo thành thị mà thôi".
Chồng nổi giận khi thấy người yêu cũ của tôi trả tiền 4 bát phởViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.