Lão nông "điên" mỗi năm thu hơn 4 tỉ đồng từ thanh longViệc trung thành trong việc trồng cây thanh long ruột trắng hàng chục năm qua khiến ông An bị người dân gọi là lão "điên". Tuy vậy, đến nay với lợi nhuận từ 3ha thanh long hơn 4 tỉ đồng của gia đình ông An ai cũng phải thán phục.
Nước nổi, mùa của niềm nhớ với những món ăn mang thương hiệu đồng bằngMùa nước nổi đang tràn đồng và món ăn cũng đặc sắc nhất vào mùa này. Ăn ở xứ nước nổi mới thấy được hết cái hồn quê, cảm nhận hết chiều sâu văn hóa, thăm thẳm như sông, mênh mang như nước đồng bằng.
"Thâm nhập" khu vườn hơn 2.500 loài xương rồng của lão nông miền TâyVới đam mê mãnh liệt, suốt 4 thập kỷ qua ông Phạm Phúc Giác (58 tuổi) đã sưu tầm và thuần hóa hơn 2.500 loài xương rồng nội, ngoại nhập. Ông được mệnh danh là "vua xương rồng" miền Tây.
Lão nông bỏ không 5ha đất để cưu mang chim trờiHàng chục năm qua, 5ha đất nhà ông Quy luôn để không cho cây tạp mọc, số cây này chính là tổ để đàn cò, chim trời cư ngụ, sinh sôi giống nòi.
Người đàn ông một mình trồng cả cánh rừng 25ha trong 30 nămTừng bị gọi là kẻ điên và bị các thành viên trong cộng đồng chê cười, một người đàn ông Indonesia hiện được ca ngợi như một anh hùng sau khi dành một phần tư thế kỷ để che phủ 25ha sườn đồi cằn cỗi.
Bỏ phố về làng trồng sa kêTốt nghiệp ngành Tin học Quản lý, trường ĐH Kinh tế TP. HCM, Phạm Minh Vương quyết định đi Bến Tre để thuyết phục lão nông Phạm Tấn Hiền – người có 10 năm trồng, nhân giống và thử nghiệm chế biến các sản phẩm từ sa kê – cho tham gia dự án. Trở về quê (Ninh Hòa, Khánh Hòa), anh thuyết phục cha mẹ mua đất, trồng 4 ha sa kê …
Lão nông đầu tiên nuôi cá bổi thu tiền tỷ đất Mũi - Cà MauXót xa khi nhìn con cá bổi (cá sặc rằn) tự nhiên ngày càng kiệt quệ nên ông Lê Minh Đức, ngụ khóm 7 (TT.Trần Văn Thời, Cà Mau) đã quyết định nuôi cá bổi và trở thành người đầu tiên nuôi cá bổi thu tiền tỷ ở vùng đất Mũi Cà Mau
Cả đời tích cóp được 100 triệu, đem hiến hết để xây cầuGần 1 đời người làm nông, tích góp được hơn 100 triệu đồng, ông Thành không tính chuyện sửa lại ngôi nhà đã xuống cấp mà đem số tiền ấy xây cầu cho dân làng đi.
Gần 29 triệu đồng trao tặng bà lão mù lòa, cô độc tại Đắk NôngPV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến trao số tiền 28.980.000 đồng của bạn đọc tới cụ Thị Ang, nhân vật trong bài viết: “Bà lão cô độc nghèo khổ, co ro bên bếp tro tàn” tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.
Cụ ông già nhất thế giới qua đời sau khi lập kỷ lục GuinnessÔng Chitetsu Watanabe đến từ Niigata, Nhật Bản đã chính thức được sách kỷ lục Guinness xác nhận là người đàn ông sống lâu nhất thế giới vào ngày 12/2, ở tuổi 112 và 344 ngày.
Định... chặt đầu vợ, còn nhờ cháu nội học lớp 6 viết tuyệt tình thưNguyễn Văn Lâm có lẽ “điên" thật, khi ở cái tuổi gần "lục tuần", lão vẫn yêu điên cuồng bà vợ thứ ba, thậm chí lên kế hoạch giết cả nhà bà vợ này khi bị cự tuyệt tình cảm và cuối cùng đã đâm thương tích tới 77% một người cháu của bà vợ này.
Mã số 2439: Bà lão cô độc nghèo khổ, co ro bên bếp tro tànGần 90 tuổi, độ tuổi đáng lẽ được sống trong tình yêu thương của con, của cháu thì bà lão phải chịu cảnh cô độc, một mình chống chọi với bệnh tật. Mắt mù lòa, nằm liệt giường nên mọi sinh hoạt của bà lão phải nhờ đến người cháu họ, năm nay cũng xấp xỉ 80.