Gom lá cò ke bán qua Trung QuốcLá cây cò ke - một loại cây chứa dược liệu lại có khả năng che chắn, chống xói mòn, sạt lở đất - đang có nguy cơ bị tận diệt bởi cơn sốt săn lùng ở tỉnh Nghệ An để bán cho thương lái Trung Quốc.
“Chảy máu” thảo dượcVài tháng nay, tại tỉnh Nghệ An, nhiều người ở huyện Quế Phong kéo nhau vào rừng hái lá cò ke về phơi khô, gom bán cho thương lái đem đi Trung Quốc với giá 7.000-9.000 đồng/kg. Tình trạng này còn diễn ra tại các huyện Quỳ Châu, Con Cuông, Tương Dương... của tỉnh Nghệ An.
Hoa sen vươn mình giữa đất cằn để những miền quê Việt thêm nhà lầu, xe hơiỨng dụng khoa học và đổi mới tư duy sản xuất, nhiều vùng trũng chỉ trồng được một vụ lúa bấp bênh nay rợp sắc hồng quốc hoa, mang lại thu nhập gấp 5 lần, sinh kế bền vững giúp người dân thoát nghèo.
57 nam nữ thanh niên phê ma túy trong quán bar Jet LoungeĐộp kích vào quán bán bar Jet Lounge, Công an TP Ninh Bình phát hiện 109 nam, nữ thanh niên đang bay lắc theo tiếng nhạc công suất lớn, trong đó 57 đối tượng dương tính với ma túy.
Đu xà, ăn uống, khoe thân trên tàu điện hiện đại bậc nhất TPHCMTuyến metro số 1 mang đến kỳ vọng mới cho giao thông TPHCM. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyến tàu hiện đại, không ít hành khách lại thể hiện hành vi thiếu văn minh.
Thương lái Trung Quốc mua cả cây... không tênCó một chợ biên giới, người Mông khi sang buôn bán thường được các thương lái Trung Quốc cho xem một tờ giấy có hình ảnh một loại cây nào đó và bảo "tôi cần tìm loại cây này, cây kia".
Rủ nhau sang Việt Nam… “đếm lá”, em tử hình, anh nhận án chung thânTại phiên tòa, Xồng Rua Cò khai được em trai là Xồng Bá Tu rủ qua Việt Nam “đếm lá” chứ hoàn toàn không biết là vận chuyển trái phép ma túy vào Việt Nam.
Trèo cây hái lá, cụ ông 70 tuổi ngã tử vongKhi đang trèo lên cây rừng hái lá về nấu ăn và đem bán, ông Y Lam không may bị ngã xuống từ độ cao 5m, tử vong tại chỗ.
Không khí ảm đạm trước trận U22 Việt Nam-Ngôi sao K-LeagueThời gian gần đây những trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển U22 Việt nam được tổ chức trên sân Mỹ Đình luôn trong tình trạng "ế ẩm" vì ít người hâm mộ mua vé vào sân xem các cầu thủ thi đấu.
Lão nông bỏ không 5ha đất để cưu mang chim trờiHàng chục năm qua, 5ha đất nhà ông Quy luôn để không cho cây tạp mọc, số cây này chính là tổ để đàn cò, chim trời cư ngụ, sinh sôi giống nòi.
Trẻ nghèo mưu sinh “quên” tuổi thơLà trẻ nhỏ nhưng các em chưa từng biết đến những thứ gọi là đồ chơi đúng nghĩa, ngày Tết Thiếu nhi càng xa vời, thay vào đó là những tháng ngày lao động vất vả ở độ tuổi chưa kịp cắp sách đến trường…
Trầm trồ xem chuông gió con cò độc lạ của chàng trai Tây NinhNhững sản phẩm thủ công của chàng trai Tây Ninh rất tỉ mỉ và lạ mắt, nhưng toát lên nét đẹp mộc mạc, đồng quê. nhờ sử dụng nguyên liệu bình dị, gần gũi ở nông thôn như tre, trúc, gáo dừa…