02:29Học sinh chế tạo "giường thông minh" giúp người bệnh liệt tay chânDự án giường bệnh thông minh của 2 học sinh trường THPT Hoa Lư A (Ninh Bình) hỗ trợ người bị liệt tay chân có thể tự phục vụ cho chính mình bằng giọng nói, nhận diện khuôn mặt…
Đang khỏe mạnh, bé trai 11 tuổi bỗng lơ mơ, liệt tay chân sau dấu hiệu buồn nônKhoảng 20 ngày trước khi được phẫu thuật, bệnh nhi chóng mặt, buồn nôn... và cũng đã được gia đình đưa đến viện. Khi được đưa đến BV Việt Đức với mong muốn "còn nước còn tát", bác sĩ phát hiện khối u thân não chảy máu là nguyên nhân khiến bệnh nhân liệt tay chân, lơ mơ.
Bất ngờ liệt tay chân, không nói được: Căn bệnh có tỷ lệ tử vong đến 20%Bác sĩ cảnh báo, người mắc căn bệnh này nếu không được cấp cứu kịp thời có tỷ lệ tử vong lên đến 20%. Nhiều người sống sót nhưng phải chịu cảnh tàn phế.
Sự khác biệt giữa hai dự án đạt giải Nhất khoa học kỹ thuật gây xôn xaoDự án giường thông minh hỗ trợ người bị liệt tay chân có thể tự phục vụ cho chính mình bằng giọng nói, nhận diện khuôn mặt. Còn giường I.o.T giúp người chăm sóc bệnh nhân vận hành từ xa qua Internet.
Du khách người Nga bị cá “lạ” đâm trọng thươngNgày 16/4, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết bệnh viện này vừa cứu sống một du khách người Nga bị cá “lạ” đâm vào cổ gây liệt tay chân.
Ăn ốc biển, 3 người ngộ độc nặngVụ ngộ độc ốc biển xảy ra hôm 4/4 tại thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, làm một người chết và hai người phải vào viện cấp cứu vì ngộ độc nặng, tê liệt tay chân.
12 năm đến trường trên lưng ông nộiNăm lên 2 tuổi, Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 12/1 trường Quốc học Huế) bị một trận sốt nặng rồi bại liệt, tay chân cứ teo lại dần. Lên 6 tuổi, nhìn các bạn cùng trang lứa được tới trường, Nam cũng đòi ông nội cho mình đi học.
Về nơi cả làng đấu tranh để chôn cất và góp tiền xây đền thờ 27 liệt sỹTrong suốt 60 năm qua, người dân ở một vùng quê thuộc thành phố Huế đã tận tình chăm lo hương khói cho 27 liệt sỹ đã từng chiến đấu và hy sinh ngay trên mảnh đất này.
Mã số 5497: Con trai già yếu chăm mẹ U90 bị tai biến nằm liệt giườngDù đã gần 70 tuổi nhưng ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn vẫn ngày ngày chạy xe ôm, kiếm tiền nuôi mẹ 88 tuổi, bị tai biến nằm liệt giường nhiều năm.
Con gái liệt sỹ: "Cha nói không thể hạnh phúc khi đất nước chưa hòa bình""Bức ảnh rất đẹp, rất giống với cha trong tưởng tượng và cả trong giấc mơ của tôi. Nhìn vào bức ảnh, giống như cha đang nhìn tôi...", bà Hoài bật khóc.
Mã số 5500: Người đàn ông trụ cột mù một mắt "thừa bệnh tật, thiếu đủ thứ"Trời mưa, nước theo bờ tường, từ mái nhà chảy xuống, vợ chồng anh Dũng thay nhau hứng. Giấc mơ có một mái nhà lành lặn quá xa vời với người đàn ông mù một mắt, mắc căn bệnh có thể ngã bất cứ lúc nào.
Trao hơn 170 triệu đồng giúp đỡ người phụ nữ 13 năm nằm một chỗ do bạo bệnhSuốt 13 năm qua, chị Thương nằm một chỗ do bệnh tật, việc chữa bệnh phải tạm ngưng do khó khăn. Đồng cảm trước hoàn cảnh của chị Thương, bạn đọc báo Dân trí đã chung tay giúp đỡ hơn 170 triệu đồng.