Mã số 5559: Lời khẩn cầu của chàng trai từng được gia đình chuẩn bị lo hậu sựỞ tuổi 21, cái tuổi với hoài bão rực rỡ thì Vi Văn Bền, chàng trai người Thái ở huyện Như Xuân (Thanh Hóa), lại đang từng ngày giành giật sự sống giữa lằn ranh mong manh của tử thần.
02:00Mã số 5503: Lời khẩn cầu của bé gái dân tộc Giáy mắc bệnh hiếm gặpKhắp người Vang Thu Hiền lở loét, rỉ máu khiến em vô cùng đau đớn, liên tục cầu cứu. Hơn 1 năm đưa con gái đi khắp các bệnh viện chữa trị căn "bệnh lạ", bố mẹ nghèo đã lâm vào cảnh kiệt quệ.
Xót xa lời khẩn cầu "bà ngoại đừng đề nghị tử hình bố cháu"Mẹ thiệt mạng dưới lưỡi dao oan nghiệt của bố, trước tòa, T.A. khẩn cầu bà ngoại đừng đề nghị tử hình bố.
01:38Mã số 5448: Lời khẩn cầu của người bố ung thư, lo mình mất đi 2 con bơ vơ"Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn kéo dài sự sống để làm chỗ dựa tinh thần, dạy bảo cho các con khôn lớn. Nhưng giờ tôi lo vợ con sẽ lâm cảnh nợ nần nên khuyên vợ đừng cố gắng vay nữa", anh Thắng tâm sự.
Mã số 5413: Lời khẩn cầu của thai phụ, mong nhà hảo tâm dang tay cứu con traiNhìn cậu con trai mới 13 tuổi bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ, người mẹ ruột đau như cắt. Chị cố quay mặt đi giấu những giọt nước mắt, cầu mong phép mầu đến với con trai.
02:56Mã số 5290: Lời khẩn cầu của người mẹ ung thư giai đoạn cuốiNăm 2019, Thu phát hiện bản thân mắc ung thư vú khi vừa sinh đứa con trai đầu lòng. Các biến chứng càng rõ ràng hơn khi căn bệnh đã di căn đến phổi và não nhưng Thu vẫn cố gắng chống chọi vì con trai.
02:01Mã số 3880: Xót xa lời khẩn cầu của người mẹ có 2 con cùng bị bại nãoXót xa lời khẩn cầu của người mẹ, có 2 con cùng bị bại não
01:27Mã số 4104: Lời khẩn cầu đầy nước mắt của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày.Lời khẩn cầu đầy nước mắt của người mẹ đơn thân bị bệnh tật đọa đày
Mã số 5290: Lời khẩn cầu của người mẹ tự chụp ảnh thờ, viết tâm thư gửi con traiNăm 2019, Thu phát hiện bản thân mắc ung thư vú khi vừa sinh đứa con trai đầu lòng. Các biến chứng càng rõ ràng hơn khi căn bệnh đã di căn đến phổi và não nhưng Thu vẫn cố gắng chống chọi vì con trai.
Mã số 5285: Lời khẩn cầu của người vợ mới sinh: "Anh mau khỏe lại về với em, với con…""Xin các nhà hảo tâm cho chồng em một cơ hội được sống. Chỉ cần chồng được trở về, dù thế nào em cũng đi làm kiếm tiền nuôi anh ấy. 2 con em còn nhỏ quá…", người vợ nghẹn ngào khẩn cầu.
Những lời “khẩn cầu” sau vụ nữ sinh bị bạn lột quần áo, đánh hội đồngNhững lời khẩn cầu gửi đến Bộ trưởng, đến ngành Giáo dục, đến phụ huynh và đến các giáo viên sau sự việc nữ sinh lớp 9 ở Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên) bị bạn lột đồ, đánh hội đồng thương tâm ngay tại trường học.
Mã số 5035: Lời khẩn cầu được tiếp tục sống của thiếu nữ 18 tuổiMẹ nghèo không thể xoay đâu được 250 triệu đồng, Trang nằng nặc xin xuất viện, chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận. Trong khi thiếu nữ 18 tuổi có cơ hội sống tiếp, nếu được dùng thuốc theo phác đồ.