Suốt 40 năm chỉ uống Coca Cola để giữ lời hứa với mẹVì lời hứa với mẹ, một người đàn ông ở Croatia chỉ uống Coca Cola suốt 40 năm qua mà hoàn toàn không uống thêm bất cứ đồ uống nào khác.
Thanh Hóa: Gặp lại cô học sinh mồ côi quyết giữ lời hứa với mẹSáng ngày 2/4, PV Dân trí đã đến thăm em Bùi Thị Hà Vân, nhân vật trong bài viết: “Con sẽ thực hiện lời hứa với mẹ”, trú tại thôn Duyên Hy, xã Định Hưng, huyện Yên Định, Thanh Hóa đồng thời trao số tiền 2.000.000đ do bạn đọc ủng hộ.
Thực hiện lời hứa với mẹ, bé 8 tuổi chinh phục đỉnh núi cao 3952 métTheo bài đăng trên Facebook, người cha đã kể lại câu chuyện cảm động về cách cậu con trai 8 tuổi thực hiện lời hứa với người mẹ quá cố của mình.
Mã số 377: "Mẹ ơi, con không làm tròn lời hứa với mẹ nữa rồi"“Mẹ dặn con phải sống, sống thật khỏe mạnh để lớn lên còn chăm sóc bố và em. 7 năm mẹ đi xa, chưa một lúc nào con quên điều đó. Nhưng tại sao, tại sao thế mẹ khi ông trời lại bắt con mang bệnh để con trở thành kẻ có lỗi với mẹ”
Người em trai liệt sĩ rưng rưng nước mắt: Mẹ ơi, anh đã về đây!Người em trai liệt sĩ Đặng Huy Hoa bật khóc trong ngày đón anh về đất mẹ sau hơn nửa thế kỷ xa cách. Lời hứa với mẹ dẫu muộn nhưng cuối cùng cũng đã được thực hiện.
Thanh Hóa: Em Bùi Thị Hà Vân nhận quà bạn đọcChiều ngày 20/10, PV Dân trí tại Thanh Hóa đã trao số tiền 2.150.000đ của bạn đọc ủng hộ đến em Bùi Thị Hà Vân, nhân vật trong bài viết: “Con sẽ thực hiện lời hứa với mẹ" thôn Duyên Hy, xã Định Hưng, huyện Yên Định, Thanh Hóa.
Bố bị ung thư, tôi thấm thía khi biết vì sao mẹ lập tức sang tên nhà đang ởThấy mẹ nhanh chóng muốn chuyển giao tài sản cho mình, chúng tôi sốc nặng, không nghĩ mẹ lại lạnh lùng, vụ lợi như vậy. Nhưng hoá ra...
Người gieo mầm xanh lặng lẽDịu dàng, ân cần nhưng cũng nghiêm khắc và chỉn chu, cô Đỗ Thanh Thủy (Trường Tiểu học Dịch Vọng A, Hà Nội) được mệnh danh là “người gieo mầm xanh” lặng lẽ đến hàng nghìn học trò.
Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi đã nói một câu không thể bất ngờ hơnTrước đó tôi im lặng vì trong câu chuyện, không ai trực tiếp nhắc đến mình, xen ngang vào là bất lịch sự. Nhưng rõ ràng trong từng câu, từng chữ, tôi đều thấy mình là nhân vật chính.
Mã số 5772: Bà nội gần 80 tuổi gồng gánh 3 cháu nhỏ mồ côi cha, mẹ bỏ điTrong ngôi nhà sàn cũ chẳng có đồ đạc gì giá trị, bà Rén đã gần 80 tuổi vẫn gồng gánh nuôi 3 đứa cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi biệt xứ.
Hơn 15 năm, tôi không dám gặp lại cô chủ nhiệm vì một lý do đặc biệtVới nhiều người, về trường cũ thăm lại thầy cô, bạn bè là niềm vui lớn. Nhưng với tôi, đó lại là bức tường ngăn cách mãi chưa vượt qua được.