36:01Ca sĩ Mỹ Tâm: "Buổi sáng ở nhà vườn của tôi là dậy sớm uống trà và làm thơ"Trong Showbiz 8, ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ về kỷ niệm tại đại lễ A80, cuộc sống ở nhà vườn và live concert sắp diễn ra ở Hà Nội.
Ca sĩ Mỹ Tâm: "Buổi sáng ở nhà vườn của tôi là dậy sớm uống trà và làm thơ"Trong Showbiz 8, ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ về cuộc sống bình dị tại nhà vườn, nỗ lực vươn tới những đỉnh cao, cột mốc mới của sự nghiệp và bật mí niềm hạnh phúc trong tình yêu.
Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: "Làm thơ cũng là chiến đấu cho hòa bình"Chương trình nghệ thuật "Những câu thơ viết nên hình đất nước" đã đưa khán giả ngược dòng thời gian, sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc qua những vần thơ cách mạng bất hủ.
Nạn nhân bị đánh do làm thơ đăng Facebook: "Tôi chỉ làm thơ cho vui"Thấy nhiều người phản đối giải bóng chuyền, các đội bỏ về không chơi nữa nên ông Lư đã làm một bài thơ đăng trên Facebook cho vui, không ngờ lại bị một số đối tượng hành hung.
Vụ bị đánh do làm thơ đăng Facebook: Giám định thương tật nạn nhânLiên quan đến vụ người đàn ông tại Quảng Bình bị đánh vì làm thơ đăng trên Facebook, cơ quan công an đang phối hợp giám định thương tật để có căn cứ xử lý.
Cục trưởng Xuân Bắc làm thơ khen Xuân Hinh bắn rap, Hòa Minzy hát giỏiNSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - chia sẻ rằng, anh cảm thấy vui khi xem MV "Bắc Bling".
Phan Huy không làm thơ mới là sự lạViệc Phan Huy làm thơ rồi in thơ không khỏi khiến bạn bè anh ngạc nhiên bởi trong mắt họ, Phan Huy là nhà báo sắc sảo, với những bài viết giàu tính chiến đấu và nhất là chưa bao giờ thấy Phan Huy nói về thơ hay đọc thơ giữa đám đông.
"Thần đồng" Đỗ Nhật Nam làm thơ về... tuổi dậy thìĐỗ Nhật Nam lại trổ tài làm thơ về lứa tuổi “ẩm ương” mà cậu đang trải qua – tuổi dậy thì.
Bé gái được tặng iPhone X nhờ làm thơ về ông PutinMột bé gái Chechnya được nhận một chiếc iPhone X sau khi đoạt giải nhất trong cuộc thi làm thơ với bài thơ viết về Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Cụ ông 107 tuổi ngày ngày cuốc đất trồng rau, viết chữ làm thơDù đã bước sang tuổi 107 nhưng cụ Hoàng Nhiên ở Hà Tĩnh vẫn ngày ngày ra vườn trồng rau, cuốc cỏ; không những thế cụ còn làm thơ và chữ viết rất đẹp…
Hà Trần làm thơ"Ngày ấy tôi thích làm thơ vần, thường là thơ khổ 4. Mẹ rất khuyến khích và thường giúp tôi chỉnh sửa các câu chữ. Những bài thơ là bí mật riêng của hai mẹ con. Tôi hay xấu hổ, chẳng cho ai xem bao giờ...", Hà Trần tiết lộ.