Vụ bị đánh do làm thơ đăng Facebook: Giám định thương tật nạn nhân

Tiến Thành

(Dân trí) - Liên quan đến vụ người đàn ông tại Quảng Bình bị đánh vì làm thơ đăng trên Facebook, cơ quan công an đang phối hợp giám định thương tật để có căn cứ xử lý.

Chiều 15/10, tin từ Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), đơn vị đang phối hợp giám định thương tật đối với ông Ngô Văn Lư (55 tuổi), trú xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy.

Việc giám định thương tật nhằm củng cố hồ sơ, làm căn cứ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Quan điểm của Công an huyện Lệ Thủy là xử lý nghiêm vụ việc, không bao che, dung túng.

Vụ bị đánh do làm thơ đăng Facebook: Giám định thương tật nạn nhân - 1

Ông Lư bị đánh do liên quan đến bài thơ người này đăng trên Facebook cá nhân (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đó tối 10/10, ông Ngô Văn Lư đang ăn cơm tại nhà thì bị một nhóm người đi trên 2 ô tô ập vào hành hung. Theo người thân nạn nhân, nguyên nhân vụ việc có thể do bài thơ ông Lư đăng lên mạng xã hội Facebook động chạm đến nhiều người.

Cụ thể vào ngày 9 và 10/10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền. Do công tác tổ chức không chặt chẽ dẫn đến việc các đội bóng khiếu nại và bỏ giải đấu. Sau đó ông Lư đã viết một bài thơ về giải bóng chuyền này và đăng lên mạng xã hội Facebook. 

Cơ quan công an nhanh chóng triệu tập, lấy lời khai 7 đối tượng tham gia đánh ông Lư. Nhóm người này đều trú cùng xã Ngư Thủy, cách nhà nạn nhân không xa.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh người và khai nhận có xảy ra mâu thuẫn với ông Lư, bắt nguồn từ giải bóng chuyền diễn ra tại địa phương.

Sau khi đọc bài thơ ông Lư đăng lên Facebook cá nhân, nhóm đối tượng cho rằng bài thơ có ý châm biếm, xúc phạm, nên kéo đến nhà ông Lư để "nói chuyện". Tại đây, đôi bên cãi vã, sẵn hơi men, nhóm đối tượng không kiềm chế được đã lao vào đánh ông Lư.

Vụ bị đánh do làm thơ đăng Facebook: Giám định thương tật nạn nhân - 2

Ông Lư đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Nhật Anh).

Được biết, đến chiều 15/10, sức khỏe ông Lư vẫn chưa ổn định và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. 

"Thân thể bố tôi vẫn còn ê ẩm, choáng váng, mắt chưa thấy rõ, đã ngồi dậy được nhưng bác sĩ yêu cầu nằm nhiều hơn. Về ăn uống, bố tôi đang phải ăn cháo và uống sữa", anh Ngô Văn Luýt, con ông Lư, cho hay.