Người phụ nữ suốt 7 tháng không nói được sau khi mắc Covid-19Sau khi điều trị Covid-19 trở về nhà, người phụ nữ phải hút đàm nhớt 2-3 lần mỗi ngày và không thể nói được suốt 7 tháng vì một lý do đặc biệt.
Bất mãn với hôn nhân, vợ cắn đứt lưỡi chồngMột người đàn ông Ấn Độ mới đây đã không thể nói được nữa sau khi bị người vợ mang thai tám tháng giận dữ của mình cắn lưỡi khi anh ta đang cố hôn cô trong một cuộc cãi vã.
Nhường chồng cho người khácKhi đối diện với người thứ 3, kẻ đã cướp chồng tôi, tôi lại không thể nói được thành lời, bàn tay tôi run lên và còn có vẻ sợ hãi...
Á khẩu vì ngộ độc khi đang ăn lẩu TháiKhi ăn đến món lẩu Thái, chị M. vừa ăn 1 miếng rau nhìn giống như dọc mùng (hay còn gọi là bạc hà) thì bị đau dữ dội ở vùng họng, vùng lưỡi, vùng má và không thể nói được.
Lại hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ kỳ án vườn mít(Dân trí) – Hết luật sư xin “gia hạn” thời gian để xem xét hồ sơ thì đến lượt vì một vài lý do “không thể nói” được từ Viện kiểm sát (VKS) nên phiên tòa phúc thẩm vụ kỳ án vườn mít lại tiếp tục “điệp khúc” hoãn.
Vì sao học sinh Việt Nam "ngại" nói tiếng Anh?Học tiếng Anh sau 6 - 7 năm trong trường phổ thông vẫn không thể nói được một câu tiếng Anh đúng, không đủ tự tin để giao tiếp bằng tiếng Anh, dường như là vấn đề khá phổ biến ở học sinh nước ta.
Nhạc sĩ Thanh Tùng: Ngồi xe lăn, cười và im lặng...Sau những cơn đột qụy, nhạc sĩ Thanh Tùng đã bị liệt không thể đi lại, phải ngồi xe lăn. Ông cũng không thể nói được nữa. Chỉ có nụ cười thể hiện niềm vui của ông và ánh mắt nhìn xa xăm, lơ đãng ẩn chứa nỗi buồn....
Mã số 1648: Cảnh "sống không bằng chết" của nạn nhân sau vụ gài mìn gửi qua xe khách“Giàu đôi con mắt, khó đôi bàn tay”, nhưng trong tích tắc, anh mất cả hai thứ đó. Anh không thể ngắm nghía hay ôm ấp con, trong khi con anh lại không thể nói được. Anh chỉ ước, giá mình còn 1 con mắt, ít nhất cũng có thể nhìn con lớn lên mỗi ngày.
Clip tình cha con khiến cộng đồng mạng rơi lệ“Bố câm điếc ngay từ khi sinh ra và bố xin lỗi con vì điều đó. Bố không thể nói được như những ông bố khác. Nhưng bố muốn con biết rằng, bố yêu con bằng cả trái tim mình”, lời người cha muốn nhắn nhủ tới cô con gái nhưng đã quá muộn…
Không cầm được bút, vẫn học giỏiPhải ngồi xe lăn từ năm lên 4 tuổi, không thể nói được rõ ràng và không thể cầm bút để vẽ sơ đồ và đồ thị, cô nữ sinh trung học 17 tuổi Jacqueline Woo ở Singapore vẫn đạt được những thành tích học tập đáng nể.