01:20“Chiến tranh lạnh”, người đàn ông không nói chuyện với vợ suốt 20 nămCãi nhau, giận dỗi hay “chiến tranh lạnh” khiến vợ chồng không nói chuyện với nhau trong một thời gian là điều khá bình thường trong cuộc sống hôn nhân, tuy nhiên một người đàn ông sống tại Nhật Bản thậm chí đã “chiến tranh lạnh” và không thèm nói chuyện với vợ trong suốt 20 năm.
Tôi "chạy mất dép" khi bạn gái luôn gọi bàn ăn hai triệu đồng rồi... vứt đi3 tháng hẹn hò, buổi nào cũng tốn gần hai triệu đồng cho những món ăn nhưng không ăn. Tôi hiểu cô ấy không thiếu gì, chỉ thiếu tư duy của một người có thể làm vợ.
Bị phát hiện cặp kè với sếp, tôi lại tìm vợ anh ấy quỳ xuống cảm ơnLúc tôi nhắn tin cho vợ sếp, chồng tôi đứng đằng sau và đọc được. Anh giật lấy điện thoại của tôi, giọng gằn lên giận dữ: "Cô cặp kè với chồng người khác phải không?".
Bức ảnh chụp cùng “tay vịn” karaoke đã cứu hạnh phúc gia đình tôiKhi tôi đang đi công trình, vợ gửi một tấm ảnh nói: “Anh giải thích đi”. Bàn tay tôi lạnh toát, chân như muốn khuỵu xuống. Tôi gọi ngay cho vợ nhưng 5 cuộc, 10 cuộc, em vẫn không bắt máy.
Chứng kiến cảnh này, tôi không dám “thân mật” với vợ suốt hai nămTôi không nghĩ khoảnh khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời lại trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc tới mức tôi không dám gần gũi với vợ.
Vợ đòi đi họp lớp qua đêm, tôi nổi cáu vì sợ một chuyện cũ tái diễn“Anh cấm em là anh đang không tôn trọng em”, vợ tôi nói trong cơn tức giận, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô dâu lên mạng “đòi nợ tiền mừng cưới”: Vấn đề không chỉ là tiền bạcCó thể nhiều người sẽ cảm thấy hành động “đòi nợ” tiền mừng cưới của cô dâu không được tế nhị. Nhưng hãy thử đặt mình vào trường hợp của cô ấy, bản thân sẽ có cảm giác thế nào?
Người bố 3 con hồi sinh sau tai nạn nghiêm trọng do ngã từ trên caoTừ ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, anh Hoàng Văn Kiên (ở Lào Cai) đã hồi sinh nhờ sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ và tình yêu thương của bạn đọc Dân trí.
Giành được nhiều tài sản, tôi vẫn đau nhói khi con trai ra toà nói một câuTôi chọn chiếc ghế ngồi cách xa người mà tôi từng gọi là vợ. Tôi sẽ kháng cáo đến cùng. Tôi muốn dạy vợ bài học về sự biết điều, đòi lại hết những gì không thuộc về cô ấy.
Tự ý đưa con gái về nhà, chồng cũ "trở mặt" quyết không cho tôi đónTôi nín nhịn đi đến nhà chồng cũ. Tuy nhiên, anh ta để mặc tôi đứng trước cửa rất lâu, nhất định không cho tôi vào, cũng không đưa con xuống.
Bà cụ 74 tuổi kể chuyện hai lần dỡ mái ngói kêu cứu trong đêm lũ dữĐêm tối mịt, bà Trái nhô đầu qua lỗ thủng trên mái nhà kêu cứu. Tiếng kêu thất thanh của bà cụ lẫn vào tiếng dòng lũ cuồn cuộn bên dưới.
Tình cờ gặp vợ cũ của chồng bế một đứa trẻ, về nhà tôi lập tức ly hônThoạt nhìn, tôi đã nhận ra ngay người ngồi đối diện mình là vợ cũ của chồng tôi. Thế nhưng, người khiến tôi chú ý nhiều hơn lại chính là cậu bé khoảng hai tuổi, đang ngồi trong vòng tay cô ấy.