"Hành là chính"Chẳng phải đến thời kỳ sốt đất mới thế, vấn đề muôn thuở là "sốt giấy tờ", cơn ác mộng kéo dài hàng chục năm qua. Chẳng thế mà dân gian vẫn có câu truyền miệng: "Hành chính - hay hành là chính!".
Sáng kiến giúp dân bớt bị “hành là chính”Giải quyết thủ tục hành chính là nỗi ám ảnh đối với không ít người dân khi mất nhiều thời gian, nhiều công đoạn của các cơ quan quản lý còn “lình kình làng càng”. Nhiều công chức trẻ ở TPHCM đã cho ra đời những sáng kiến để giúp dân không bị “hành”.
Doanh nghiệp “toát mồ hôi” vì thủ tục hành là chính (!?)Thủ tục mà doanh nghiệp phải thực hiện trên thực tiễn không hề giống với trên giấy tờ. Doanh nghiệp phải thực hiện nhiều khâu hơn, phức tạp hơn, vòng vèo hơn và nhiều rủi ro hơn.
“Ỉm” dân thế này, đâu đơn giản chỉ “hành là chính”?!442.017.000 đồng – đây là số tiền đền bù đất mà nhiều hộ dân ở thôn 9, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá nhẽ ra đã được nhận được từ năm 2015. Thế nhưng, phải mất đến 4 năm sau, người dân ở đây mới nhận được 300 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 142 triệu đồng, xã đang “khất nợ”.
Bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân là bỏ bớt... “hành là chính”!"Chính phủ kiến tạo! đây thực sự là tin vui, tín hiệu tốt; Bãi bỏ được sổ hộ khẩu và CMND sẽ giảm được rất nhiều phiền hà cho người dân; Bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân là bỏ bớt thủ tục hành là ... chính..." - những ý kiến của bạn đọc về chủ trương bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân.
“Hành là chính” và sự lãng phí 700 giờ mỗi nămMột doanh nghiệp Việt Nam mỗi năm mất 872 giờ để làm thủ tục thuế, nhưng các nước ASEAN chỉ mất 172 giờ. Như vậy ở Việt Nam, dịch vụ công bị ách tắc hơn và lãng phí tới 700 giờ mỗi năm. Chắc chắn đây là một rào cản và việc ứng dụng CNTT trong dịch vụ công là điều Việt Nam cần phải triển khai quyết liệt.
Số định danh cá nhân giúp hóa giải nỗi ám ảnh "thủ tục hành là chính"?Việc tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi giải quyết các thủ tục hành chính sẽ thay thế cho việc phải xuất trình hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ.
Xác nhận thẻ BHYT học sinh: Hành là chính!Đó là trường hợp học sinh Nguyễn Hoài Nam đang học lớp 9 Trường THCS Đức Thạnh, Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Em bị tai nạn giao thông trên đường đi học về, được đưa đi cấp cứu và nhập viện nhưng thẻ BHYT của em chỉ còn giá trị trong hai ngày nữa.
Lãnh đạo tỉnh "cà phê" với doanh nhân: Từ tư duy "hành là chính" đến tinh thần phục vụTrong khi các doanh nghiệp đánh giá, sáng kiến "cà phê doanh nhân" đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp với lãnh đạo chính quyền địa phương, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp thì phía lãnh đạo chính quyền cũng ghi nhận, đã tiếp thu được những góp ý, thậm chí là trở thành những người "học trò" về tư duy, kiến thức thị trường để áp dụng vào điều hành chính sách.
Cán bộ “trên ga, dưới phanh”; doanh nghiệp “toát mồ hôi” vì thủ tụcTrong khi các ngành các cấp đang tuyên bố nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh thì trên thực tế, doanh nghiệp vẫn phải “toát mồ hồi” vì thủ tục còn mang tính “hành là chính”.
2,8 triệu công chức, viên chức thừa hay thiếu?Nếu không kịp thời chấn chỉnh, sợ rằng sẽ đến lúc cán bộ công chức giúp dân thì ít, hành dân thì nhiều như dân gian đã nói: “Hành là chính”.
Mệt mỏi với “làm theo quy định, tiến theo quy trình”Chẳng có lý nào, trong thời đại này, những quy trình có thể giải quyết một cách công khai qua hệ thống dữ liệu điện tử lại vẫn cứ phải men từng bước một với các thủ tục “hành là chính” trên bàn giấy.