“Thủ phủ” hoa lay ơn Lâm Đồng rũ bùn sau lũ, nhận kết quả Tết bất ngờSau lũ, nông dân “thủ phủ” hoa lay ơn ở Lâm Đồng không bỏ cuộc, tiếp tục đầu tư vụ hoa Tết và đón kết quả bất ngờ.
Đà Lạt rực hồng sắc mai anh đào đón Tết Bính Ngọ 2026Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mai anh đào ở các tuyến phố trung tâm Đà Lạt đồng loạt nở hoa, nhuộm hồng không gian, tạo cảnh sắc lãng mạn, thơ mộng.
Phó Chánh án ở Vĩnh Long nhận hối lộ 40 triệu đồng bị xử lý ra sao?Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án, bà Sương nhận hối lộ 40 triệu đồng của nguyên đơn. Sau khi bị bắt, bà Sương tiếp tục bị kỷ luật bằng nhiều hình thức.
Nhờ bạn dò vé số, mất luôn 2 tờ vé trúng giải đặc biệtMua 2 tờ vé số, anh Ba nhờ Sương và Dữ mỗi người dò kết quả giùm 1 tờ. Khi thấy vé số trúng giải đặc biệt (trị giá 2 tỷ đồng mỗi tờ), Sương và Dữ chiếm đoạt, nhờ người nhà đi lãnh thưởng rồi lấy tiền mua nhà, gửi tiết kiệm, tiêu xài cá nhân.
Lộ đường dây số đề do "quý bà" 42 tuổi điều hànhĐường dây số đề chủ yếu được các phụ nữ trên 40 tuổi điều hành với quy mô giao dịch 70-100 triệu đồng/ngày vừa bị các trinh sát hình sự Công an Đà Nẵng triệt phá.
Cống hiến lâu năm, người lao động ở TPHCM được thưởng sổ đỏ, ô tôCầm chiếc sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) 500m2 đất trên tay, chị Huỳnh Thị Bảo Yến không khỏi xúc động khi đây là món quà đặc biệt mà công ty trao tặng, sau 10 năm cống hiến.
"Nhà giáo không được nói ngọng, cần có ngôn ngữ trong sáng"Đại biểu Quốc hội nêu thực tế nhiều nhà giáo nói không chuẩn ngôn ngữ, có thể ảnh hưởng đến học sinh mẫu giáo, tiểu học.
Nhiều cá nhân lớn tuổi được khen thưởng "Học không bao giờ cùng""Sống và làm việc là phải không ngừng học tập nâng cao kiến thức, tay nghề để mang lại cuộc sống ấm no cho bản thân, gia đình, góp phần xây dựng xã hội ngày càng giàu đẹp", người phụ nữ U70 xác định.
Hoa hậu Bảo Ngọc hóa bông hoa rực rỡ trên sàn catwalkHoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây bất ngờ cho khán giả khi diện trang phục đỏ rực như bông hoa, trong bộ sưu tập "Sương mai".
Giải đáp bí ẩn về hiện tượng sương mù ở London vào năm 1952Vào năm 1952, sương mù “sát thủ” chứa chất ô nhiễm đã bao trùm Thủ đô London trong 5 ngày, gây ra các bệnh đường hô hấp và cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân nơi đây.
Khởi nghiệp từ 4 con heo giống, 8X làm chủ trang trại tiền tỷSau hơn 10 năm khởi nghiệp từ 4 con heo sinh sản, giờ đây anh Huỳnh Trọng Nghĩa (35 tuổi, ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) là chủ trang trại lớn, thu lãi ròng 400 triệu đồng mỗi năm.
Ước mơ của cậu bé 13 tuổi cao 80 cmVừa sinh nhật tuổi 13 nhưng Nguyễn Nhật Huỳnh (xóm 1/5, xã Tân Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn chỉ thấp bé như một học sinh lớp 1 với chiều cao 80 cm, nặng 24kg. Bởi từ khi sinh ra, em đã mắc phải căn bệnh “không thể lớn” do di chứng của chất độc da cam. Thế nhưng, vượt qua bao khó khăn, cậu bé tí hon ấy vẫn nỗ lực đi tìm con chữ để vẽ nên bức tranh tương lai đầy màu sắc.