"Hometown Cha-Cha-Cha": Điệu cha cha cha dung dị chữa lành trái timBộ phim truyền hình mang âm hưởng sôi động và lãng mạn "Hometown Cha-Cha-Cha" đề cập tới xu hướng "bỏ phố về quê" sống của giới trẻ tại thành phố, được thể hiện một cách tự nhiên và sống động.
Chuyện tình sóng gió nhưng đẹp như ngôn tình của Shin Min AhTrong "Điệu Cha Cha Cha làng biển" (Hometown Cha Cha Cha), nhân vật của Shin Min Ah có chuyện tình ngọt ngào thì ngoài đời, cô cũng một mối tình đẹp như ngôn tình với "phi công trẻ" Kim Woo Bin.
Cái kết nào cho "Điệu cha cha cha làng biển"?Chỉ còn 2 tập nữa, bộ phim tâm lý tình cảm "Điệu cha cha cha làng biển" (Hometown Cha Cha Cha) sẽ kết thúc nhưng chuyện tình của hai nhân vật chính đang khiến fan thấp thỏm.
Cái kết "nức lòng người hâm mộ" của "Điệu Cha Cha Cha làng biển"Tối 17/10, tập cuối của bộ phim tâm lý tình cảm "Hometown Cha Cha Cha" (Điệu Cha Cha Cha làng biển) đã chính thức lên sóng và cái kết ngọt ngào của cặp diễn viên chính khiến khán giả hài lòng.
Kim Seon Ho của "Điệu Cha Cha làng biển" là diễn viên tỏa sáng nhất nămCặp đôi của bộ phim truyền hình tình cảm "Hometown Cha-Cha-Cha" (Điệu Cha Cha Cha làng biển) Kim Seon Ho và Shin Min Ah được bình chọn là những diễn viên Hàn Quốc tỏa sáng nhất năm 2021.
Vượt rừng sâu đến với công trình xây dựng điểm trường Dân trí nơi vùng biênHành trình khoảng 30km xuyên rừng, vượt dốc đưa đoàn công tác báo Dân trí đến bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, Nghệ An), nơi công trình phòng học mới đang từng ngày thành hình giữa núi rừng biên giới.
Chữ hiếu của thế hệ “bánh mì kẹp”Chữ hiếu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mất đi giá trị thiêng liêng của nó. Nhưng chữ hiếu sẽ vẹn tròn hơn khi được đặt trên nền tảng sự độc lập tài chính của cha mẹ và năng lực tự chủ của con cái.
Những nước tiến tới cấm trẻ em sử dụng mạng xã hộiCác nước đã áp dụng hoặc tiến tới áp dụng các biện pháp nhằm ngăn trẻ em tiếp cận mạng xã hội trong một nỗ lực nhằm bảo vệ các em khỏi tác động tiêu cực.
Ước mơ của nữ sinh khiếm thị khiến hàng trăm người lặng đi, rơi nước mắt“Từ nhỏ con mơ làm ca sĩ, nhưng có lẽ giờ con không thể làm được nữa. Nhưng con sẽ trở thành người truyền ngọn lửa đam mê đó cho người khác…”, Gia Hân, nữ sinh khiếm thị, nói trong nước mắt.