Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận gần 45.000 đơn hiến tạng cứu ngườiThông qua cổng đăng ký hiến mô - tạng tại TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận được gần 45.000 đơn đăng ký hiến tạng sau khi qua đời từ người dân cả nước.
Gần 450 Tăng ni, Phật tử đăng ký hiến tạng cứu ngườiHưởng ứng lời kêu gọi bố thí thân xác của nhà Phật, hàng trăm Tăng ni, Phật tử đã viết đơn tình nguyện hiến tạng và hiến xác cho y học. Đây là kết quả từ cuộc vận động hiến mô tạng tại chùa Giác Ngộ, TPHCM.
Nhà sư hoàn tục và chuyện hiến tạng cứu ngườiTừng là kẻ phá gia chi tử, bán ngôi nhà hương hỏa để thỏa mãn thú ăn chơi, vậy mà duyên nghiệp đã đưa đẩy anh Phạm Văn Thọ xuất gia nương nhờ cửa Phật. Trong gần 10 năm trời quy y, anh Thọ nhiều lần làm đơn xin hiến nội tạng cứu người.
Nghĩa cử cao đẹp của gia đình quân nhân hiến tạng cứu ngườiNgày 26/2, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca ghép phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam và người hiến tạng là bệnh nhân Lê Hải N., 45 tuổi, mang quân hàm thiếu tá quê ở Yên Mô – Ninh Bình.
Thiếu nữ 25 tuổi mắc bệnh “lạ” xin được hiến tạng cứu ngườiMắc phải thứ bệnh “lạ” mà ở mỗi nơi phát bệnh, phần da thịt nơi đó sẽ sưng phồng từng khối như bông hoa súp lơ và khó có thể chữa trị. Thanh xác định về một cái chết để giải thoát tất cả vớiý định thực hiện một việc cuối cùng để cuộc đời này không uổng phí, đó là xin được hiến tạng cho y học.
Lời từ biệt đẫm nước mắt của người vợ có chồng là quân nhân hiến tạng cứu người“Em không biết việc làm của em là đúng hay sai, em cũng không biết anh có giận em hay không nhưng em muốn anh cứu được nhiều người khác. Anh không thể ở lại, anh ra đi nhưng em muốn trái tim anh vẫn đập, phổi anh vẫn thở và đôi mắt của anh vẫn sáng ngời theo dõi thấy được mẹ con em sống như thế nào…”, những lời từ biệt đẫm nước mắt của chị Tạ Thị Kiều, vợ của cố quân nhân Lê Hải Ninh.
Xúc động giây phút vợ tiễn biệt chồng khi quyết định hiến tạng“Đằng nào cũng không thể cứu vãn được nữa, anh hãy đồng ý với em để có thể hiến tạng cứu người”, người vợ thì thầm bên tai chồng trong đêm cuối cùng trước khi tiễn anh về với cát bụi.
Bộ trưởng Y tế đã đăng ký hiến tạng từ 2013Tối 26/10, tại chương trình “Khi sự sống được sẻ chia”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã kêu gọi người dân đăng kí hiến tạng cứu người bệnh. Bản thân Nữ Bộ trưởng cũng đã đăng ký hiến tạng từ năm 2013.
Dư luận Hàn Quốc phẫn nộ sau vụ đạo diễn bị đánh dẫn đến chết nãoDư luận Hàn Quốc đang dậy sóng sau khi đoạn video từ camera giám sát ghi lại cảnh nam đạo diễn Kim Chang Min bị một nhóm người hành hung, kéo lê trên mặt đất, được công bố.
Ca ghép thận đầu tiên ở Bệnh viện Nhi đồng 1, tạng của mẹ cứu con nguy kịchẤp ủ nhiều năm từ đời giám đốc trước, đến nay Bệnh viện Nhi đồng 1 - cơ sở y tế chuyên khoa nhi tuyến cuối khu vực phía Nam - đã chính thức có ca ghép thận đầu tiên sau thời gian dài chuẩn bị.
Lời từ biệt nghẹn ngào của người mẹ trước ca hiến tạng cứu 8 cuộc đời“Cố lên con trai, mẹ không sao, con bình yên nhé. Mẹ yêu con, mẹ luôn bên con”, người mẹ nắm tay con thì thầm dặn dò trên đường đưa con đến phòng mổ. Tạng của con trai người mẹ ấy đã cứu 8 cuộc đời.
Thấy con sau 27 năm mờ nhòe, người mẹ bật khóc khi “được sinh ra lần nữa”Sau 27 năm sống trong bóng tối mờ nhòe, người mẹ lần đầu nhìn rõ các con. Ánh sáng trở lại từ một nghĩa cử hiến tặng đã biến mất mát thành hy vọng cho những cuộc đời khác.