Pháo hoa Tết bị hét giá trên trời, có loại đắt gấp 3 lầnDịp Tết Nguyên đán 2026, sức hút của pháo hoa không tiếng nổ vẫn chưa hạ nhiệt, nhiều sản phẩm mới bị "hét" giá gấp tới 3 lần so với giá bán niêm yết.
Ca sĩ Anh Thơ: "Tôi chưa bao giờ hét giá cát-xê"Anh Thơ nói, không có chuyện chị hét giá cát-xê ở các đêm nhạc. Với chị, mỗi lần đứng trên sân khấu là cơ hội để gửi tới khán giả món quà ý nghĩa nhất.
“Phe vé” show G-Dragon chèo kéo khách, hét giá chênh tiền triệuChỉ còn vài tiếng trước đêm nhạc G-Dragon, nhiều “phe vé” tụ tập chèo kéo khách. Lượng vé trong tay những người rao bán khá nhiều, song người mua vẫn dè dặt.
Giá gửi xe quanh hồ Gươm tăng "chóng mặt", có điểm hét giá 100.000 đồng/xeSát thời điểm bước qua năm mới, nhiều điểm giữ xe quanh khu vực hồ Gươm đồng loạt tăng giá, có nơi thu tới 50.000-100.000 đồng mỗi lượt, khiến không ít người ngỡ ngàng.
03:13Đào phai "cổ" về Vinh được hét giá 200 triệu.Một cây đào phai vừa từ Hà Nội về TP Vinh được gia chủ hét giá 200 triệu.
Mặt bằng cho thuê vẫn ế… vì bị hét giá cao?Nhu cầu thuê mặt bằng để kinh doanh tăng cao sau những diễn biến tích cực từ phòng chống dịch Covid-19 nhưng nhiều người thuê lại ngán ngẩm vì chủ nhà hét giá cao.
01:38Gốc đào phai “cổ thụ” được “hét giá” trăm triệuGốc đào phai cổ thụ đang trưng bày tại hội chợ xuân Kỷ Hợi 2019, Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, được chủ buôn đào “hét giá” 100 triệu đồng.
Hoa quả thờ cúng ngày cuối năm hét giá gấp 3 lầnSáng 29 Tết các mặt hàng hoa quả, cau trầu… dùng để bày mâm ngũ quả thờ cúng ngày Tết đều được hét giá "trên trời".
Gốc đào phai cổ thụ được “hét giá” trăm triệuGốc đào phai cổ thụ đang trưng bày tại hội chợ xuân Kỷ Hợi 2019, Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, được chủ buôn đào “hét giá” 100 triệu đồng.
Cây đào phai, thế "rồng bay" được hét giá 200 triệu đồngMột cây đào phai vừa đưa từ Hà Nội về, được gia chủ "hét" giá 200 triệu đồng, nếu khách thuê thì có giá 150 triệu.
Đào rừng "hét giá" hàng chục triệu đồng/gốcNhững cành đào rừng mốc xanh, có rêu và nấm mọc trên thân được chủ đào hét giá gần 20 triệu đồng/gốc. Người hiếu kỳ xúm đông, xúm đỏ xem đào, khiến đường Tố Hữu - tuyến đường "đau khổ" nhất Thủ đô những ngày cuối năm càng nhốn nháo, chật hẹp.
Nhìn tưởng củi khô, mang về Thủ đô "hét giá" bạc triệuSau Tết Nguyên đán, những cành hoa lê trông giống "củi khô" được dân buôn đua nhau chở về Hà Nội và "hét giá" 2 triệu đồng/cành.