Hàu Lăng Cô nuôi trên vỏ xe cũ không có chất gây ung thưNgày 29/4, tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết kết quả kiểm nghiệm, phân tích các mẫu đối với hàu nuôi trên giá thể vỏ xe cũ tại đầm Lăng Cô (hay còn gọi là đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
500 "triệu phú" xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốcHơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.
Ngắm tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt NamVới chiều dài hơn 100km, một bên là núi cao, một bên là biển sâu với nhiều đoạn đường đèo quanh co, uốn lượn…, tuyến đường sắt Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng mang lại nhiều cảm xúc với hành khách.
Ngắm vịnh Lăng Cô đẹp mờ ảo trong sươngLăng Cô là vịnh biển gần như nguyên sơ với khung cảnh non nước hữu tình và là một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tháo dỡ các lò nung vôi từ vỏ hàu gây ô nhiễm môi trườngSáng ngày 27/8, chính quyền thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) cùng với các hộ dân có cơ sở nung vôi gây ô nhiễm môi trường ở khu vực phía nam chân đèo Phú Gia, thị trấn Lăng Cô đã tổ chức thực hiện việc tháo dỡ các lò nung vôi.
Biển Lăng Cô bị “đào bới” nghiêm trọngBiển Lăng Cô xưa nay được xem là thiên đường du lịch lí tưởng. Mặc dầu lệnh cấm của UBND thị trấn Lăng Cô về hoạt động khai thác hàu tại bãi biển Lăng Cô đã được ban hành, nhưng tình trạng đào bới đáy biển tại đây vẫn diễn ra ngang nhiên cả ngày lẫn đêm.
Hàng tấn cá lồng chết đột ngộtNgày 9/12, ông Mai Văn Xỉ, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, từ ngày 5/12 đến nay đã xảy ra hiện tượng cá nuôi lồng nước lợ trên đầm phá Cầu Hai, Lăng Cô chết hàng loạt.
Ngõ cụt ở đầm Lập AnThắng cảnh đầm Lập An là một nghĩa địa vỏ hàu dày 5 - 7m có 5.000 năm tuổi. Người dân ở đây sau khi mất ruộng không biết bám vào đâu để mưu sinh ngoài việc vắt kiệt “bầu sữa” mỏ vỏ hàu, mặc dù đã có lệnh cấm khai thác của chính quyền.
Bàng bạc làng nung vôiLàng Lập An (thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) còn có một tên gọi quen thuộc khác là “làng nung vôi”. Cả làng chủ yếu sống bằng nghề khai thác hàu và nung vôi thuê. Ở đây có một lượng lớn lao động là trẻ em, làm thuê để có tiền đóng học.
Vớt vỏ sò làm vôiÔng Lê Văn Thiết, người có thâm niên vớt hàu chết ở đầm Lập An (Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) bảo: “Gần 2 cây số vuông ở khu vực đầm này là nơi hàu chết tích tụ, chúng tôi đã làm cái nghề này nhiều năm rồi mà chưa thấy hết hàu”.
Những địa danh đẹp mê hồn ít người biết ở HuếNhắc đến Huế, mọi người thường nghĩ đến ngay những điểm tham quan nổi tiếng như các lăng tẩm, cầu Trường Tiền, sông Hương… Tuy nhiên, Huế không chỉ níu chân du khách bởi những địa danh trên mà còn nhiều địa điểm hấp dẫn khác nữa.
Thưởng thức đặc sản mắm sò "độc nhất vô nhị" nơi chân đèo Hải VânAi đi qua vùng biển Lăng Cô của Huế đều muốn dừng lại thưởng thức các món hải sản ngon với không khí biển trong lành cùng món mắm sò trứ danh chỉ có tại nơi này.