Thanh Hóa: Sẻ chia với hoàn cảnh “ước có bì gạo thật to để mẹ không lo đói”Sáng 11/7, PV Dân trí có dịp trở lại thôn Thuận Hòa, xã Hà Giang, huyện Hà Trung thăm và trao số tiền 9.838.000đ đến chị Đinh Thị Duyên, nhân vật trong bài viết: “Cháu ước nhà có bì gạo thật to, để mẹ không lo đói”.
Mã số 257: Cháu ước nhà có bì gạo thật to, để mẹ không lo đói...Mới 11 tuổi, đang là học sinh lớp 6, nhưng hàng ngày cô bé Trần Thị Mừng đã phải vừa học vừa lo mưu sinh để nuôi mẹ bạo bệnh. Những ngày tháng tuổi thơ của em không được như các bạn cùng trang lứa.
Vụ “gạo nấu không nở, đốt có mùi khét”: Cảnh cáo người đăng tin sai sự thậtLiên quan đến thông tin “gạo nấu không nở, đốt có mùi khét, nghi là gạo giả”, ngày 23/12, theo nguồn tin của PV Dân trí, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã xác định đây là gạo thật.
Kết luận chính thức vụ gạo chảy nhũn, vón cụcNgày 12/7, UBND TP Cao Lãnh nhận được kết quả kiểm nghiệm các mẫu gạo tại nhà anh Nguyễn Khắc Hiếu và 2 đại lí bán gạo trên địa bàn thành phố liên quan đến nghi vấn gạo giả. Theo kết luận của các cơ quan chức năng thì 3 mẫu gạo nghi giả đều là gạo thật.
Thanh Hóa: Trao 100kg gạo đến chị Đinh Thị DuyênSáng 8/6, PV Dân trí đã trao tặng 100kg gạo và 2.650.000đ đến chị Đinh Thị Duyên, nhân vật trong bài viết: “Cháu ước nhà có bì gạo thật to, để mẹ cháu không lo đói…”, ở thôn Hòa Thuận, xã Hà Giang, huyện Hà Trung.
Có hay không gạo nhựa trên thị trườngThông tin về trường hợp một hộ dân ở TP.HCM sau khi mua gạo về nấu cơm thì phát hiện có hiện tượng bất thường, nghi là gạo nhựa một lần nữa lại gây hoang mang dư luận. Tuy vậy, cơ quan chuyên môn khẳng định, chi phí làm gạo giả đắt hơn gạo thật, do vậy, không đối tượng nào làm giả gạo với mục đích thương mại.
Thanh Hoá: Tiếp thêm nghị lực sống cho chị Đinh Thị DuyênChiều ngày 5/8, PV Dân trí đã trao số tiền 5.900.000đ tới gia đình chị Đinh Thị Duyên, nhân vật trong bài viết: “Cháu ước nhà cháu có bì gạo thật to, để mẹ không lo đói”, trú tại thôn Hoà Thuận, xã Hà Giang, huyện Hà Trung.
Thanh Hóa: Hơn 26 triệu đồng đến với chị Đinh Thị DuyênChiều 25/6, PV Dân trí đã trao số tiền 26.400.000đ đến hoàn cảnh chị Đinh Thị Duyên, thôn Hòa Thuận, xã Hà Giang, huyện Hà Trung, nhân vật trong bài viết: “Cháu ước nhà có bì gạo thật to để mẹ cháu không còn lo đói nữa”.
Thanh Hóa: Món quà bạn đọc tiếp tục đến với chị Đinh Thị DuyênSáng ngày 16/7, PV Dân trí lại có dịp ghé thăm và trao số tiền 2.500.000đ tới chị Đinh Thị Duyên, nhân vật trong bài viết: “Cháu ước nhà cháu có bì gạo thật to, để mẹ không lo đói”, trú tại thôn Hòa Thuận, xã Hà Giang, huyện Hà Trungs.
Xuân Hinh tuyên bố "sẵn sàng liều mạng" rủ Sơn Tùng M-TP hát chèo, đọc rapLời nhắn gửi của nghệ sĩ Xuân Hinh đến ca sĩ Sơn Tùng M-TP khiến khán giả thích thú.
Mỗi ngày sản xuất hơn nửa tấn miến vẫn không đủ hàng bán TếtTừ cuối tháng 11 âm lịch, mỗi ngày bà con làng nghề miến gạo Tân Giao, xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đều phải dậy thật sớm, làm việc tới tận khuya để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết.
Món ăn tuổi thơ xuất hiện trên vỉa hè Hàn Quốc, cô gái Việt ngỡ ở quê nhàTình cờ nhìn thấy máy làm bỏng gạo bên vỉa hè ở Hàn Quốc, chị Thảo Anh đã quay video và đăng tải lên mạng khiến nhiều người thích thú.