01:37Gánh xí mà "độc truyền" ở phố cổ Hội AnTại một góc vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ (TP Hội An, Quảng Nam), gánh xí mà nhà cụ Thiểu tồn tại một cách lặng lẽ và đã trở thành "di sản" của phố cổ.
Gánh xí mà "độc quyền" 2 thế kỷ của gia đình cụ ông 107 tuổi ở Hội AnTại một góc vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ (TP Hội An, Quảng Nam), gánh xí mà nhà cụ Thiểu tồn tại một cách lặng lẽ và đã trở thành "di sản" của phố cổ.
Minh Khuê: "Tôi sốc vì bạn trai kém 10 tuổi nói chia tay khi sắp cưới"Trò chuyện cùng phóng viên Dân trí, Minh Khuê trải lòng về những biến cố tình cảm khiến bản thân gục ngã, mất niềm tin vào tình yêu.
Thương em chồng cho vào nhà ở nhờ, tôi bất ngờ "sáng mắt" sau 3 nămSau 3 năm cho ở chung nhà, thậm chí cung phụng em chồng, tôi không ngờ hình ảnh của mình bây giờ lại biến thành...
Xóm trọ vắng hoe, chủ nhà khóc nghẹn vì 5 phòng trả, 10 phòng thiếu nợNgười thuê nhà lần lượt trả phòng về quê, chủ nhà treo bảng "Cho thuê phòng" cả tháng không ai hỏi. Các chủ nhà trọ tại TPHCM chật vật xoay xở để không rơi tình trạng "thừa chỗ ở nhưng thiếu cái ăn".
Hội An khai trương điểm tham quan trình diễn nghề Xí MàNgày 14/6, Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan và gia đình tổ chức buổi khai trương điểm tham quan trình diễn nghề Xí mà vào ngày 19/6 tại nhà số 45/17 đường Trần Hưng Đạo, TP Hội An.
Đến Hội An nhất định phải thưởng thức món Xí MàSáng 19/6, tại số nhà 45/7 Trần Hưng Đạo (TP Hội An) của gia đình cụ Nguyễn Thiểu (104 tuổi - người góp phần gìn giữ món Xí Mà đặc sắc của Hội An) đã diễn ra lễ khai trương điểm tham quan trình diễn làm món Xí Mà.
Hấp dẫn hàng rong phố cổ Hội AnKhông ngoa khi nói rằng Hội An là phố ăn hàng. Thành phố nhỏ bé, đi vài vòng lại quay về chốn cũ nhưng để thưởng thức hết những món ăn lề đường nơi đây, du khách có thể phải mất từ cả tuần đến 10 ngày lưu trú để thưởng thức.
Cưới nhầm vợ ăn chơi, tôi bỗng dưng biến thành ông bố đơn thânKhi tôi nhận thức được sai lầm, mọi chuyện đã quá muộn. Giờ kéo cả bố mẹ vào gánh hậu quả cùng mình, tôi hối hận vô cùng.
Vì sao vẫn còn suy nghĩ chăm sóc gia đình, con cái là nhiệm vụ của phụ nữ?Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Pà Vầy Sủ, huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang, nói nhiều người nơi đây vẫn nghĩ chăm sóc gia đình, con cái là của phụ nữ, đàn ông không chung tay vì chỉ gánh vác việc lớn.
Người lao động hóng vàng, tháng lương thưởng TếtChỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2025, nhiều chủ quán ăn tại TPHCM và Hà Nội đã có kế hoạch thưởng Tết hậu hĩnh.
Chồng thạc sĩ ê chề ngửa tay xin tiền vợ làm công nhânNhững ngày làm dâu, tôi bị mẹ chồng mỉa mai bởi con trai bà học thạc sĩ, làm công việc văn phòng oai oách, còn tôi chỉ là công nhân xí nghiệp.