Neymar bật khóc nức nở trong ngày đi vào lịch sử World CupNeymar đã không kìm được những giọt nước mắt khi trở lại đội tuyển Brazil sau gần 1.000 ngày, nhờ việc ra sân trong trận gặp Scotland. “Tiểu Pele” đã cán hàng loạt cột mốc quan trọng ở World Cup.
Thấy học trò sắp gục trên võ đài, huấn luyện viên rơi nước mắtThấy học trò liên tục trúng đòn, có dấu hiệu đuối sức trên sàn đấu, một huấn luyện viên không kìm được nước mắt sau câu nói của võ sĩ trẻ tuổi.
Hơn 1.000 người ở TPHCM thắp nến tưởng niệm nạn nhân Covid-19Tối 19/6, hơn 1.000 người tham gia thắp nến tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM).
Hạ đặt "giọt nước mắt" tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại TPHCMTác phẩm tạo hình giọt nước mắt được hạ đặt tại đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Đây là hạng mục điểm nhấn trong công viên số 1 Lý Thái Tổ, TPHCM.
Hàn Quốc có nguy cơ bị loại ở World Cup: Sai lầm khi ruồng bỏ Son Heung MinTrận thua bất ngờ trước Nam Phi khiến Hàn Quốc có nguy cơ bị loại khỏi World Cup ngay từ vòng bảng. Trong đó, HLV Hong Myung Bo đang bị chỉ trích dữ dội vì quyết định loại bỏ Son Heung Min.
Lionel Messi bật khóc và đôi chân khiến thế giới nghiêng mìnhMessi đã rơi nước mắt sau khi ghi bàn vào lưới Algeria. Ở tuổi 39, có lẽ, bản thân anh cũng không ngờ có màn trình diễn bùng nổ như vậy ở World Cup. Cả thế giới phải nghiêng mình vì El Pulga.
Khoảnh khắc đẹp ở World Cup: Thủ môn 40 tuổi khóc khi thấy mẹ trên khán đàiTừ một thủ môn ít người biết đến trước ngày khai mạc World Cup 2026, Vozinha - thủ môn của tuyển Cape Verde - đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng của giải đấu.
Bí thư TPHCM nói về hình ảnh giọt nước mắt tại công viên số 1 Lý Thái TổBí thư TPHCM cho biết, hình ảnh trái tim bên trong giọt nước mắt của đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM không chỉ hàm ý về hy sinh, mất mát mà còn hướng đến sự hồi sinh.
Giọt nước mắt khổng lồ nhắc ký ức Covid-19 giữa lòng TPHCMTác phẩm điêu khắc hình giọt nước mắt cao 6m, bằng inox gương, được hạ đặt tại đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM, phản chiếu nỗi đau, mất mát và lời nhắn: ký ức đại dịch không được lãng quên.
Soi mình qua "giọt nước mắt" tưởng nhớ nạn nhân Covid-19 ở TPHCMGiọt nước mắt "không mới lạ", theo đánh giá của chuyên gia định hướng nghệ thuật. Còn với một kiến trúc sư, tác phẩm đó giúp mỗi người tự soi gương và thầm cảm ơn vì vẫn còn sống sau đại dịch.
Ước mơ của nữ sinh khiếm thị khiến hàng trăm người lặng đi, rơi nước mắt“Từ nhỏ con mơ làm ca sĩ, nhưng có lẽ giờ con không thể làm được nữa. Nhưng con sẽ trở thành người truyền ngọn lửa đam mê đó cho người khác…”, Gia Hân, nữ sinh khiếm thị, nói trong nước mắt.