Hàng nghìn bó rau nghĩa tình gửi tặng người dân vùng dịch ở TPHCMNhững ngày TPHCM siết chặt giãn cách xã hội, nhiều chủ ruộng đã gửi tặng rau miễn phí hoặc bán bằng giá vốn cho các nhóm thiện nguyện, góp phần giúp bữa ăn người dân vùng dịch thêm phong phú.
Anh nông dân "chơi lớn", gửi tặng người dân TPHCM cả vườn cải trăm triệu"Tôi không có tiền ủng hộ như mọi người, nhà chỉ có vườn củ cải trắng, tôi dành tặng hết cho bà con", anh nông dân Nguyễn Văn Kiều ở Đắk Nông chia sẻ khi quyết định gửi tặng 2,5 ha củ cải tới TPHCM.
Thấy gì vụ 22.000 hộp sữa từ thiện từ Úc về Việt Nam tắc ở cảng 1 tháng?Vụ hơn 22.000 hộp sữa từ thiện của cá nhân, tổ chức gửi từ Úc về Việt Nam để gửi tặng người dân TPHCM phải nằm cảng gần tháng trời, khiến dư luận bức xúc.
Người Quảng Nam hái rau, góp gạo tiếp sức Đà Nẵng chống dịchKhoảng 30 tấn rau, củ, gạo, nhu yếu phẩm... được người dân huyện Đại Lộc (Quảng Nam) gửi tặng người dân ở các khu vực phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng.
02:44Huy động cả gia đình nấu 20.000 chai nước vối gửi vào khu cách lyVới ý tưởng "hương vị quê nhà", một người đàn ông ở Thanh Hóa đã tổ chức nấu 20.000 chai nước vối để gửi tặng người dân đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung.
Huy động cả gia đình nấu 20.000 chai nước vối gửi vào khu cách lyVới ý tưởng "hương vị quê nhà", một người đàn ông ở Thanh Hóa đã tổ chức nấu 20.000 chai nước vối để gửi tặng người dân đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung.
05:09Đại sứ New Zealand hát “Hãy yêu nhau đi” chào Việt NamĐại sứ New Zealand Haike Manning đã thể hiện bài hát “Hãy yêu nhau đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để gửi tặng người dân Việt Nam thay cho lời chào tạm biệt sau nhiệm kỳ công tác 4 năm.
Đại sứ New Zealand hát “Hãy yêu nhau đi” chào Việt NamĐại sứ New Zealand Haike Manning đã thể hiện bài hát “Hãy yêu nhau đi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để gửi tặng người dân Việt Nam thay cho lời chào tạm biệt sau nhiệm kỳ công tác 4 năm.
Nông dân Quảng Trị bất ngờ nhận lì xì chúc Tết của lãnh đạo tỉnhNhiều nông dân ở Quảng Trị bất ngờ nhận được lì xì của lãnh đạo tỉnh trong ngày ra đồng làm việc đầu năm mới.
Học sinh có còn mặn mà "mùng 3 Tết thầy" như xưa?Nhiều năm trở lại đây, học sinh, sinh viên ít mặn mà với truyền thống "mùng 3 Tết thầy". Nhiều em đến thăm thầy cô như sự qua loa, lấy lệ.
Xuân ấm áp hơn từ những công trình Nhân ái sau bão YagiTrong không khí Tết, người dân ở xã Việt Tiến vẫn không quên ngày đoàn xe từ thiện báo Dân trí xuyên đêm, bất chấp gió mưa, vượt qua những cung đường lầy lội mang quà cứu trợ khẩn cấp đến với bà con.
Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà Tết cho bà con Làng NủThăm và tặng quà tại nhà văn hóa thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ, động viên nhân dân khu tái định cư thôn Làng Nủ ổn định đời sống sau thiên tai.