Đánh chết người chỉ vì hát bài "Gọi đò"Cho rằng bạn nhậu hát bài "Gọi đò" là phạm húy đến người quá cố, Vũ đã lấy cục bê tông đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong.
Liền anh quan họ trình làng “Gọi đò”Lần đầu tiên, một liền anh quan họ - ca sĩ Hải Đường trình làng album với hi vọng đưa làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh đến với đông đảo khán thính giả cả nước.
01:32Dự án "ngâm" gần 10 năm, người dân vẫn phải lội bùn, gọi đòĐã gần 10 năm kể từ khi cây cầu được khởi công, đến nay hàng ngày người dân vẫn phải lội bùn trên những con đường đất đỏ lầy lội, các em học sinh vẫn phải qua đò đến trường… Mỗi lần nhắc tới cây cầu là mỗi lần người dân ngán ngẩm.
Ngọc Huyền về nước tái ngộ Dương Ngọc TháiCa sỹ Gọi đò Dương Ngọc Thái đón Ngọc Huyền trở về nước biểu diễn trên sân khấu lớn sau nhiều năm xa quê.
Dương Ngọc Thái thăng hoa trên sân khấu Hà NộiDương Ngoc Thái biểu diễn hơn 20 ca khúc trong liveshow như Tình đầu tình cuối, Trái tim ngục tù, Gọi đò, Đắp mộ cuộc tình…
Những bến đò ngang thân thương sót lại giữa lòng thành phố Huế“Đò ơi… đò, đò ơi…” - đó là tiếng gọi đò thân thương của người dân bên này sông mỗi khi muốn sang đò qua bên kia sông mà lâu lâu đi ngang qua những bến đò còn sót lại giữa thành phố Huế mới nghe được.
Ca sĩ Dương Ngọc Thái làm liveshow từ thiệnSau hơn 2 năm lao động nghệ thuật nghiêm túc, ca sĩ của “Gọi đò” Dương Ngọc Thái trở lại với khán giả bằng liveshow “Một thoáng quê hương 2”. Số tiền thu được từ chương trình sẽ được anh trực tiếp giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai tại miền Trung.
Nữ du kích lái đò trên sông Thạch Hãn xem lại hình bóng mình trong "Mưa đỏ"Bà Thu từng làm nhiệm vụ tải thương, chèo đò đưa bộ đội vượt sông Thạch Hãn. Xem phim "Mưa đỏ", nữ du kích như sống lại một thời khói lửa, thấy bản thân mình qua nhân vật Hồng trên màn ảnh.
Cán bộ ra xã đảo được hỗ trợ, người dân không phải vượt biển vào đất liềnTỉnh Gia Lai hỗ trợ cán bộ, công chức phải chuyển công tác từ đất liền ra xã đảo công tác, mức hỗ trợ đi lại là 2 triệu đồng/người/tháng.
Những bến đò bí mật bên dòng sông Bến HảiGiữa đạn bom, những người lái đò trên dòng Bến Hải lặng lẽ đưa bộ đội ra tiền tuyến, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử. Không ít lần, họ nghẹn ngào đón người lính trở về trong hình hài liệt sỹ.
Hành trình vượt 500km về quê nhận xác cha ở Hòa ThịnhSau 2 lần đổi xe rồi đi bộ băng qua cánh đồng nước ngập ngang bụng ở Hòa Thịnh, anh Lê Tấn Đường đến căn chòi nơi có thi thể cha. Phải mất thêm gần một ngày, anh mới đưa được cha đến nơi an táng.