01:17Mã số 2465: Người vợ bệnh tật góa chồng hết tiền nuôi con chấn thương sọ nãoNgười vợ bệnh tật góa chồng hết tiền nuôi con chấn thương sọ não
Về thăm vùng biển có gần 200 phụ nữ góa chồngTrở về mảnh đất có gần 200 người phụ nữ góa chồng mới thấm bao nỗi đau không thể nói bằng lời...
Trao 14 triệu đồng đến với người đàn bà góa chồng mắc trọng bệnhChiều ngày 16/4, PV Dân trí đã tới thăm và trao số tiền 14 triệu đồng của bạn đọc tới chị Nguyễn Thị Vịnh - nhân vật trong bài viết “Nghẹn đắng nước mắt người đàn bà góa chồng mắc trọng bệnh”.
Nghệ An Hơn 26 triệu đồng đến với người đàn bà góa chồng mắc trọng bệnhNgày 27/4, PV Dân trí tại Nghệ An đã tới thăm và trao 26.260.000 đồng tới chị Nguyễn Thị Vịnh - nhân vật trong bài viết “Nghẹn đắng nước mắt người đàn bà góa chồng mắc trọng bệnh”. Đây là số tiền ủng hộ của bạn đọc trong tuần 2 tháng 4/2014
Làng góa chồng ở AfghanistanMột đêm, chồng của Fatama rời ngôi làng tranh che vách đất sát biên giới để đi buôn chất trắng sang Iran. Sáng hôm sau, người em trai chồng của cô thông báo tin dữ: Chồng cô đã bị giết.
Biểu hiện bất thường của người phụ nữ góa chồng tại tiệm vàngTrong quá trình giao dịch, chủ tiệm vàng thấy bà M. có biểu hiện bất thường nên đã dò hỏi và báo công an vào cuộc xác minh. Nhờ đó, bà M. đã không bị mất tài sản.
Người phụ nữ góa chồng tử nạn trên đường đi bán camTrên đường chở cam đi bán, chị Mai không may va chạm với xe ô tô tải đi cùng chiều, bị xe cán tử vong, để lại 2 đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Người phụ nữ góa chồng: "Gia đình tôi mãi nhớ ân tình bạn đọc Dân trí"Xúc động đón nhận số tiền gần 170 triệu đồng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Thuận nghẹn ngào: "Chồng tôi không còn, nhưng gia đình mãi nhớ ân tình bạn đọc Dân trí".
Nghệ An: Người đàn bà góa chồng mắc trọng bệnh đã không cònSau nhiều nỗ lực của người thân, chị vẫn không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Vậy là, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, 3 đứa con của chị phải lần lượt tiễn cả bố lẫn mẹ về nơi suối vàng...
Đột nhập hiếp dâm người phụ nữ góa chồng đang ru con ngủThấy chị M đang ru con ngủ nhưng đối tượng vẫn không buông tha để thực hiện hành vi thú tính...
Góa chồng đã 6 năm giờ muốn tìm bạn trai, liệu tôi có được hạnh phúc?Năm tôi 28 tuổi, chồng tôi mất vì ung thư, để lại cho tôi nỗi đau đớn, nhớ nhung vô cùng. Cũng may là những ngày tháng ấy, tôi còn có con gái nhỏ bên cạnh.